Hách dịch xô ngã xe ‘shipper,’ nữ cán bộ phường ở Sài Gòn bị kiểm điểm

SÀI GÒN, Việt Nam (NV) – Khi lùi xe hơi trong hẻm vướng xe gắn máy của một người giao hàng (shipper) đang đậu, mặc dù đã lùi xong nhưng nữ cán bộ Văn Phòng Đảng Ủy Phường Bình Hòa, Sài Gòn, vẫn xuống xe xô ngã chiếc xe gắn máy cho “bõ ghét.”

Hôm 29 Tháng Bảy, báo VNExpress dẫn tin từ ông Huỳnh Văn Sơn, bí thư Đảng Ủy Phường Bình Hòa, cho biết đã yêu cầu bà HTTT, cán bộ Văn Phòng Đảng Ủy Phường Bình Hòa (trước đây thuộc thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương), làm bản tường trình về việc xô ngã xe gắn máy của một “shipper.” Đồng thời, tiến hành kiểm điểm bà HTTT, yêu cầu “rút kinh nghiệm vì có hành vi thiếu chuẩn mực trong lúc tham gia giao thông.”

Bà HTTT, cán bộ Văn Phòng Đảng Ủy Phường Bình Hòa, Sài Gòn, từ trên xe hơi bước xuống xô ngã xe gắn máy của “shipper.” (Hình: Thanh Niên)

Đó là kết quả xử lý về vụ video clip “Cán bộ phường Bình Hòa, Sài Gòn, xô ngã xe của shipper,” đang lan truyền trên mạng xã hội và nhận nhiều phản ứng tiêu cực từ công luận.

Theo video clip được camera ghi lại, tại một con hẻm trên đường Lái Thiêu 59, phường Lái Thiêu, một chiếc xe hơi màu đen gặp khó khi lùi xe trong hẻm do lúc này trời mưa, hẻm có đống vật liệu của một ngôi nhà đang xây dựng bên trái, đồng thời xe gắn máy của “shipper” đang đậu phía bên phải.

Dù có vẻ khó qua nhưng chiếc xe hơi vẫn lùi được.

Tuy nhiên, thay vì chạy luôn thì bà T. từ trên xe hơi bước xuống xô ngã chiếc xe gắn máy của “shipper.” Lúc này, nam “shipper” chạy từ trong nhà ra và đuổi theo bà này.

Ông Sơn cho biết, sau khi video lan truyền, đảng ủy phường đã yêu cầu bà T. báo cáo, giải trình.

Hai bên đã đến cơ quan công an làm việc.

Sau khi xô ngã xe của “shipper,” bà HTTT, cán bộ Văn Phòng Đảng Ủy Phường Bình Hòa, Sài Gòn, bỏ đi. (Hình: Tuổi Trẻ)

Theo bà T. cho biết, trước đó bà đã hạ kính xe và nhiều lần gọi nam “shipper” dắt gọn xe vào lề vì con hẻm nhỏ hẹp, cả hai bên đều vướng chướng ngại vật, trong khi chiếc xe gắn máy dựng ở lòng đường gây cản trở lối đi nhưng không được phản hồi nên đã nóng giận, thiếu kiềm chế và xô ngã xe.

Tuy nhiên, nói với báo Dân Trí, ông Hồ Duy Phát, 31 tuổi, chủ chiếc xe gắn máy, cho biết: “Lúc này, tôi ngồi bấm điện thoại, chiếc xe hơi lùi từ trong ra, tôi không biết họ có bấm còi hay không vì tôi không để ý. Người phụ nữ ngồi ở ghế sau hạ kính xe hơi xuống chửi vào trong nhà. Sau khi chiếc xe hơi lùi ra, người phụ nữ đi tới xô đổ xe tôi.”

Theo ông Sơn, ngay tại trụ sở công an, bà T. đã xin lỗi “shipper” Hồ Duy Phát và phía bên kia cũng nhận phần lỗi. Hai bên đã vui vẻ, không ý kiến gì qua lại nữa. (Tr.N) [qd]

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT