Wednesday, May 1, 2024

Hai ngày, 2 vụ cướp tiệm vàng táo tợn ở Hà Tĩnh và Bình Thuận

HÀ TĨNH, Việt Nam (NV) – Trong khi vụ cướp tiệm vàng ở huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh, chưa kịp lắng, thì xảy ra vụ cướp tại một tiệm vàng ở thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận.

Theo báo Thanh Niên hôm 18 Tháng Tư, Công An Tỉnh Hà Tĩnh loan báo đã bắt được nghi can Nguyễn Minh Toàn, 30 tuổi, ở xã Thạch Trung, thành phố Hà Tĩnh, với cáo buộc “cướp tài sản.”

Nghi can Nguyễn Minh Toàn lúc bị bắt giữ. (Hình: Thanh Niên)

Nghi can Toàn chính là kẻ táo tợn gây ra vụ cướp tiệm vàng Kim Sơn Hiền ở thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh, trước đó.

Qua hình ảnh từ camera an ninh của tiệm vàng Kim Sơn Hiền ghi lại, vào khoảng 8 giờ 50 phút tối 17 Tháng Tư, có một chiếc xe hơi sedan chạy đến và dừng trước tiệm vàng.

Tiếp đó, một người đàn ông mặc áo sơ mi trắng, bịt mặt, đeo găng tay xuống xe rồi đi nhanh vào tiệm vàng. Lợi dụng sự sơ hở của chủ tiệm, người này dùng búa đập vỡ tủ kính trưng bày, vơ nhiều dây chuyền vàng rồi nhanh chóng chạy ra ngoài.

Do sự việc xảy ra quá bất ngờ và nhanh chóng, nên chủ tiệm vàng chỉ kịp hô hoán người dân truy bắt, nhưng tên cướp đã nhanh chóng vứt lại cây búa, leo lên xe hơi tẩu thoát khỏi hiện trường. Toàn bộ sự việc diễn ra trong khoảng 5-6 giây.

Nhận được tin báo, Công An Tỉnh Hà Tĩnh đã tung lực lượng truy bắt nghi can.

Sau khi tìm bắt không được, công an đã kêu gọi tên cướp đầu thú. Đến sáng 18 Tháng Tư, nghi can đã ra đầu thú khi đang lẩn trốn tại khu vực gần phi trường thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An, cách địa điểm xảy ra vụ cướp hàng chục cây số.

Bước đầu, nghi can Nguyễn Minh Toàn khai do đánh bạc thua lỗ nên cầm búa xông vào tiệm vàng.

Trong khi đó, báo VNExpress loan tin khoảng 4 giờ chiều cùng ngày, một thanh niên đi xe gắn máy, đeo khẩu trang, dừng xe trước tiệm vàng Mỹ Hoa Kim ở đường Trần Hưng Đạo, phường Đức Long, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận, vào trong hỏi mua vàng.

Khi bà NTL, 50 tuổi, chủ tiệm, vừa lấy trang sức đưa ra, bất ngờ thanh niên này lấy bình hơi cay xịt thẳng vào mặt, cướp đi số vàng khoảng 2 lượng, chạy ra xe phóng đi.

Nghe tiếng còi hú báo động ở tiệm vàng, người dân gần đó chạy đến thì nghi can đã trốn thoát. Lúc này, ngoài đường khá đông xe cộ qua lại.

Tối cùng ngày, Công An Tỉnh Bình Thuận huy động lực lượng khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai những người liên quan và tổ chức truy tìm nghi can.

Gần đây ở Việt Nam xảy ra nhiều vụ cướp tiệm vàng tại khắp các tỉnh thành, song nghi can đều bị bắt giữ.

Nghi can vứt lại búa trong tủ kính trưng bày của tiệm vàng Kim Sơn Hiền ở thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh, sau khi lấy đi nhiều vàng. (Hình: Hùng Lê/VNExpress)

Trước đó báo Pháp Luật TP.HCM hôm 10 Tháng Ba cho biết Công An Tỉnh Bình Dương đã bắt giữ hai nghi can Nguyễn Linh Đoan, 30 tuổi, và Trần Quang Triệu, 31 tuổi, sau một tuần dùng súng cướp tiệm vàng Bích Quý ở huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương, vào hôm 3 Tháng Ba.

Nghi can Đoan bị công an bắt giữ khi đang lẩn trốn tại một khách sạn tại thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. Còn nghi can Triệu tự ra đầu thú.

Sau thời gian truy bắt hai nghi can còn lại, hôm 18 Tháng Tư, nghi can Phạm Hoàng Hưng, 28 tuổi, đã bị bắt giữ khi trốn trong casino ở Cambodia.

Riêng nghi can thứ tư là Nguyễn Hoàng Nhi, 34 tuổi, quê Tây Ninh, vẫn chưa bị bắt giữ.

Theo bản tin, cả bốn nghi can đều là thành viên một hội nhóm “vỡ nợ làm liều” trên Facebook, nên kết nối với nhau rồi cùng bàn bạc ý định cướp tiệm vàng.

Chủ tiệm vàng khai báo số vàng bị cướp khoảng gần 40 lượng, trị giá 1.6 tỷ đồng ($64,895). Hiện chưa rõ công an đã thu hồi được bao nhiêu trong số này khi bắt giữ hai nghi can nêu trên. (Tr.N) [qd]

MỚI CẬP NHẬT