BÌNH THUẬN, Việt Nam (NV) – Hai tàu ở tỉnh Long An đang chở đá từ tỉnh Ninh Thuận vào vùng biển phía Nam, khi đến gần khu vực đảo Phú Quý, tỉnh Bình Thuận, thì gặp sóng to gió lớn đánh chìm.
Theo báo Zing, chiều 8 Tháng Ba, Trạm Biên Phòng CKC Phú Quý và Cảng Vụ Hàng Hải Bình Thuận nhận được tin hai tàu LA-05923 có bốn thuyền viên, và LA-05922 có ba người bị nạn khi đang đi ngang qua vùng biển Phú Quý.

Theo đó khoảng 3 giờ chiều cùng ngày, tàu hàng LA-05923 của công ty Đức Phú Thịnh, tỉnh Long An, gồm bốn thuyền viên khi đi qua vùng biển Bình Thuận gặp sóng to gió lớn do ảnh hưởng của gió mùa Đông Bắc cấp 6-7, giật cấp 8-9, sóng biển cao 3-5.5 mét đã bị đánh chìm, trôi dạt cách đảo Phú Quý khoảng 17 hải lý (gần 30 km) về hướng Bắc-Tây Bắc.
Trước khi bỏ tàu, các thuyền viên đã phát tin ứng cứu. Tàu cảnh sát biển đang neo đậu tại biển Phú Quý đã chạy ra cứu hộ nhưng không tìm thấy thuyền viên.
“Họa vô đơn chí,” cũng trong chiều 8 Tháng Ba, thêm một tàu hàng LA-05922 của công ty Đức Phú Thịnh có ba thuyền viên cũng bị đánh chìm cách đảo Phú Quý gần 21 hải lý (khoảng 40 km) về hướng Tây Bắc.
Các thuyền viên đã ôm phao nhảy xuống biển và may mắn được tàu Super Đông đang chở khách từ Phan Thiết ra Phú Quý cứu lúc 7 giờ tối.
Ông Phan Minh Toàn, thuyền trưởng tàu khách SuperDong, cho biết đang dừng chờ khách ở đảo Phú Quý thì nhận được tin có tàu gặp nạn gần đó. Lập tức ông cùng thủy thủ chạy ra cứu nạn.
Khoảng một giờ sau, tàu SuperDong tiếp cận tàu bị nạn lúc sắp chìm hẳn, cứu thuyền viên, đưa về đảo.
Sau khi được tiếp nhiên liệu, tàu tiếp tục ra vị trí tàu còn lại để cứu nạn bốn thuyền viên gặp nạn trước đó nhưng sóng cao 3-5 mét, việc tìm kiếm gặp khó khăn.
“Chúng tôi tìm kiếm đến 3 giờ sáng hôm nay, chưa thấy tung tích gì,” ông Toàn nói.

Liên quan đến mất tích do chìm tàu, báo Thanh Niên cho biết cùng ngày 8 Tháng Ba, ông Nguyễn Văn Mót, 52 tuổi, cùng vợ La Thị Duyên, 47 tuổi, ở xã Gio Mai, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị, đi thuyền đánh bắt cá trên sông Thạch Hãn, nhưng đến chiều cùng ngày, người thân không thấy họ trở về nên tìm kiếm.
Đến khoảng 10 giờ tối, người dân phát hiện chiếc thuyền của vợ chồng ông Mót chìm trên đoạn sông phẳng lặng, không quá rộng.
Sáng 9 Tháng Ba, Phòng Cảnh Sát Phòng Cháy Chữa Cháy và Cứu Nạn Cứu Hộ Công An tỉnh Quảng Trị đã điều xe chuyên dụng và thuyền cao su cùng hàng chục người tìm kiếm người mất tích. (Tr.N) [qd]







































































