GIA LAI, Việt Nam (NV) – Trong lúc chỉnh trang vỉa hè đường phố thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai, đơn vị thi công đã cho đào gốc, cắt rễ bức tử nhiều cây xanh khiến công luận bất bình.
“Gốc cây trồng ở Pleiku, Gia Lai, lớn hơn hố xây bằng đá nên đơn vị thi công đã cắt, tỉa rễ cho vừa, nhằm đẩy nhanh tiến độ dự án.”

Thông tin trên được ông Đỗ Trung Hùng, chủ tịch phường Phù Đổng, thành phố Pleiku, chủ đầu tư, cho biết chiều 21 Tháng Hai.
Theo Ủy Ban Nhân Dân phường Phù Đổng, dự án lát đá vỉa hè đường Lê Duẩn có 135 hố trồng cây bằng đá bazan dài hơn 1 km, có kinh phí 12 tỷ đồng ($505,795), dự kiến hoàn thành vào Tháng Năm tới.
Tuy nhiên trong lúc thi công, do một số cây xanh tại công trình có đường kính gốc 25-75 cm, bộ rễ lớn nổi lên trên mặt đất, hố cây không thể ôm trọn. Vì muốn đẩy nhanh tiến độ, đơn vị thi công đã tự tỉa bớt bộ rễ cho vừa hố, khiến một số cây bị chết.
Bà Nguyễn Thị Tâm ở phường Phù Đổng, cho rằng việc chỉnh trang giúp vỉa hè thông thoáng, sạch sẽ hơn, tuy nhiên các công nhân cắt hết những rễ lớn của cây khiến nhiều người lo lắng.
“Mùa mưa bão gió to cây dễ bị ngã, ảnh hưởng người dân xung quanh,” bà Tâm bất bình nói.
Để xoa dịu công luận, chính quyền sở tại đề nghị xử phạt đơn vị thi công 40 triệu đồng ($1,686), và “phải chịu trách nhiệm chăm sóc hàng cây.”
Trong khi đó, ông Đỗ Việt Hưng, chủ tịch thành phố Pleiku, cho biết “sẽ làm rõ trách nhiệm tập thể, cá nhân liên quan.”

Trước đó, trong lúc chỉnh trang, mở rộng một số con đường ở thành phố Pleiku, một nhà thầu khác cũng vì đẩy nhanh tiến độ đã làm hơn 100 cây thông, dầu, đường kính 30-40 cm, cao hơn 10 mét bị chết, lụi tàn.
Phản ứng với báo VNExpress, độc giả “HT” bất bình: “Ai dám bức tử cây xanh khi không được sự cho phép của chính quyền? Cây xanh phải tốn bao nhiêu công sức, thời gian mới có thể phát triển lớn tạo bóng mát cho dân và địa phương. Bức tử xong lại trồng lại cây khác lại tốn bao nhiêu năm nữa…” (Tr.N) [qd]










































































