HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Hàng ngàn người đồng tính, chuyển giới diễn hành ở Hà Nội ngày Chủ Nhật 25 Tháng Chín sau hai năm ngừng lại vì ảnh hưởng dịch COVID-19.
Theo thông lệ kể từ khi chính quyền Việt Nam, và cả nhận thức xã hội, không còn quá gắt gao với những người có khuynh hướng đồng tính hay những người chuyển giới (gọi chung bằng nhóm từ Anh ngữ viết tắt LGBT – Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender), những người này đều tổ chức diễn hành hàng năm.

Hai năm qua, vì đại dịch COVID-19 làm cả nước Việt Nam có lúc gần như ngừng lại tất cả mọi hoạt động với hy vọng giảm thiểu sự lây lan và tác hại của dịch bệnh, sinh hoạt của những người trong giới LGBT cũng bị ảnh hưởng theo. Trước đó, từ cuộc diễn hành đầu tiên năm 2012 đến năm 2019 năm nào cũng thấy diễn ra hoặc ở Hà Nội, hoặc ở Sài Gòn.
Trong số những người tham gia diễn hành ngày Chủ Nhật, có cả người ngoại quốc. Khác với những cuộc biểu tình hoặc tưởng niệm mang ý nghĩa chính trị “nhạy cảm” với chế độ, các cuộc diễn hành của giới LGBT không hề bị cản trở hay có ai bị bắt giữ. Nó còn giúp cho nhà cầm quyền độc tài đảng trị tại Việt Nam được cái tiếng là “tôn trọng nhân quyền,” thay vì bị lên án gay gắt.
Cho tới nay, Việt Nam vẫn chưa công nhận hôn nhân đồng tính. Luật Hôn Nhân và Gia Đình năm 2014 bỏ quy định “cấm kết hôn giữa những người đồng giới tính” từ đầu năm 2015.
Tuy vậy đạo luật vừa kể, tại Khoản 2, Điều 8 lại viết rằng “Không thừa nhận hôn nhân giữa những người cùng giới tính.”
Nói khác, theo nhận xét của báo Tuổi Trẻ thời đó, những người đồng giới tính vẫn có thể chung sống và pháp luật sẽ không “xử lý” khi giữa họ có tranh chấp xảy ra.
Khi tường thuật cuộc diễn hành “rợp phố đi bộ Nguyễn Huệ” ở Sài Gòn ngày 25 Tháng Chín, 2017, được nhóm tổ chức đặt tên là “VietPride Sài Gòn 2017,” báo Dân Trí kể rằng: “Có thể nói đây là ngày hội lớn nhất trong năm của cộng đồng LGBT. Tất cả mọi màu sắc, hình ảnh trang hoàng, sặc sỡ nhất cùng với những nụ cười, niềm vui được thể hiện ngay giữa trung tâm thành phố.”

Tờ Dân Trí còn kể thêm rằng “Không chỉ người trong giới mà nay, nhiều phụ huynh có con là LGBT cũng mạnh dạn xuất hiện tham gia vào các hoạt động công khai của cộng đồng. Trước đây việc xuất hiện trong các hoạt động của cộng đồng LGBT – đồng nghĩa với với việc công khai con tôi là người đồng tính, chuyển giới là chuyện có thể nói là không tưởng.”
Tờ Tuổi Trẻ tường thuật cuộc diễn hành ngày 14 Tháng Chín, 2019 của giới LGBT ở phố đi bộ Nguyễn Huệ Sài Gòn với những từ như “tưng bừng” và “các bạn trẻ trong và ngoài nước vui tươi khoác lên mình những chiếc áo đầy màu sắc” với hàng ngàn người tham gia.
Báo Tuổi Trẻ mô tả: “Khoảng 4 giờ chiều, sự kiện chính ‘Diễu Hành Cầu Vồng’ bắt đầu. Rất đông du khách, những người nước ngoài sinh sống tại Sài Gòn, cùng gia đình tới tham dự.
Nhiều người nước ngoài cho biết họ cảm thấy người Việt Nam rất cởi mở, và những người thuộc cộng đồng LGBT có một cuộc sống thoải mái và được chấp nhận.” (TN) [đ.d.]














































































































































