Hàng trăm người nhặt ‘lộc trời’ dạt vào bờ biển ở Nghệ An

NGHỆ AN, Việt Nam (NV) – Người dân địa phương và du khách nhộn nhịp đổ ra bãi biển Cửa Lò nhặt hàng tấn các loại sò, ốc, chân mai… bị sóng biển đánh dạt vào bờ sau bão Podul (bão số 4) từ chiều 30 Tháng Tám, 2019 đến nay.

Ngày 30 Tháng Tám, sau cơn bão Podul, người dân và du khách ra bãi tắm biển Cửa Lò (thị xã Cửa Lò, tinh Nghệ An) vô cùng ngạc nhiên khi phát hiện rất nhiều sò, nghiêu… dạt vào bờ.

Theo báo VNExpress, tới sáng ngày 31 Tháng Tám, dọc bãi cát dài hơn một cây số ở bãi biển Cửa Lò, nhiều tốp người đủ trai, gái, trẻ, già vẫn đang nhặt “lộc trời” gồm sò, nghiêu, ốc… ở sát mép nước. Trong khi đó, cách bãi cát khoảng 10 mét, một số đàn ông đứng giữa sóng biển dùng cào để kéo sò đem lên bờ cho người thân đợi sẵn phân loại.

“Khi ra bãi biển, tôi thấy ốc, sò trôi dạt đầy bãi cát nên gọi thêm người nhà ra nhặt từ trưa đến giờ. Nếu ăn không hết thì đem bán,” bà Phan Thị Quỳnh (ở phường Nghi Hương, thị xã Cửa Lò) vui vẻ nói với báo Người Đưa Tin.

Anh Phan Công Thắng (trú Cửa Hội, thị xã Cửa Lò) tất bật nhặt những con sò bỏ vào bao tải, cho biết sau hơn hai giờ đồng hồ đã cùng với người thân cào nhặt được khoảng 30 kg sò lông. Trong khi chiều hôm qua, gia đình anh nhặt được gần trăm kg.

“Hôm qua có chỗ sò, nghiêu nằm xếp lên nhau nửa gang tay ở bãi cát nên mọi người chỉ việc hốt mà không cần lựa rác. Sò lông ngày thường thương lái mua 20,000 đồng ($0.85) /kg, nhưng hôm nay nếu bán chỉ còn khoảng 15,000 đồng ($0.64)/kg,” anh Thắng nói.

Lượng sò huyết dạt vào nhiều hơn các năm. (Hình: VTC)

Không chỉ có người dân địa phương, nhiều du khách đang đi nghỉ tại biển Cửa Lò cũng đua nhau ra bãi biển nhặt nghiêu, sò. Một số du khách cho biết, họ đã đi nhiều bãi biển khác nhau nhưng đây là lần đầu tiên thấy “lộc trời” nhiều như vậy.

Chị Trần Thị Thúy Vân (ở Hà Nội) kể, gia đình chị đến Cửa Lò bốn ngày trước nhưng trúng đợt bão Podul nên biển động không thể xuống biển tắm. Chiều hôm qua khi trời tạnh mưa, chị Vân cùng người thân ra bãi biển thì thấy cảnh hàng trăm người nhặt sò, ốc nhộn nhịp như “trẩy hội.”

“Tôi đi mua rổ nhựa rồi cùng người thân đi nhặt. Hôm qua được hơn năm kg sò lông đem về khách sạn nhờ họ chế biến ăn rất ngon nên sáng nay tiếp tục ra nhặt thêm được khoảng ba kg. Nếu không ăn hết, ngày mai tôi đem về quê làm quà,” chị Vân thích thú nói.

Nhiều du khách ở bãi biển khen, mặc dù rất nhiều người cùng nhặt hải sản song không có tình trạng tranh giành, cãi vã. Mọi người còn chia sẻ thành quả nhặt được với nhau vì cho rằng đây là “lộc trời” sau bão.

Theo những ngư dân sống lâu năm ở Nghệ An, hiện tượng hải sản dạt bờ sau bão không phải hiếm, nhưng ở biển Cửa Lò thì nhiều năm rồi nay mới xuất hiện trở lại. “Nguyên nhân là do thời gian qua khô hạn nên khi mưa lớn, nước ngọt đổ ra biển nhiều hơn bình thường tạo ra vùng nước giao thoa làm nghiêu, sò bị ‘ngứa’ và nổi lên, gặp sóng lớn đánh dạt vào bờ,” một ngư dân giải thích với báo VNExpress.

Ông Võ Văn Hùng, phó chủ tịch Ủy Ban Nhân Dân thị xã Cửa Lò, cho biết lượng hải sản dạt bờ sau vào lần này được người dân và du khách thu gom ước lượng hơn 7-8 tấn đủ các loại. (Tr.N)

[jwplayer xQeMSCdR]

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT