SÀI GÒN, Việt Nam (NV) – Một bệnh viện thẩm mỹ ở Sài Gòn sẽ họp trực tuyến để hội chẩn với các chuyên gia về thẩm mỹ ở Việt Nam và ngoại quốc để tìm phương pháp tốt nhất tái tạo lại khuôn mặt cho “người mặt quỷ” ở An Giang.
Ngày 22 Tháng Năm, Tiến Sĩ Bác Sĩ Nguyễn Phan Tú Dung, giám đốc bệnh viện Thẩm Mỹ JW Hàn Quốc (ở quận 1, Sài Gòn), xác nhận đã tiếp nhận cứu chữa cho anh Lê Văn Mến (35 tuổi, ngụ xã Hiệp Xương, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang), người đàn ông mang “khuôn mặt quỷ” hiếm gặp.
Theo báo Người Lao Động, anh Mến sinh ra với cơ thể khỏe mạnh, bình thường. Đến năm 20 tuổi, anh Mến lấy vợ và một năm sau thì phát bệnh. Ban đầu là một cái u trong mũi gây khó thở nhưng càng ngày càng lớn, sưng to như cái mâm.
Từ đó, gương mặt anh Mến bắt đầu biến dạng chuyển từ sưng phù sang chảy xệ, vùng da mặt nhão ra nặng nề kéo dài từ nửa gương mặt xuống tận vùng cổ. Mỗi lần nói chuyện hay ăn uống, toàn bộ vùng da chảy xệ chuyển động và quắn quéo lại với nhau, tạo nên hình dạng kỳ lạ khiến người đối diện vừa sợ, vừa thương.
Nhiều người “ác miệng” ở quê gọi anh là “người mặt quỷ” hoặc “ông mặt heo.” Mỗi khi nghe gọi như vậy, anh Mến rất buồn nhưng rồi “nghe riết cũng thành quen” và chấp nhận.
Song, mấy ai biết được hơn 15 năm qua anh Mến đã vật lộn với bệnh tật, phải ngủ ngồi vì nằm xuống là không thể thở được. Càng đau khổ hơn là anh phải luôn trùm kín khuôn mặt để tránh gây sợ hãi cho trẻ em.
Việc ăn uống cũng khó khăn trăm bề, không thể đưa vào miệng các chất lỏng. Mỗi khi ăn, anh Mến phải dùng khăn tay để tém cả cái miệng chảy xệ, ngăn không cho thức ăn trào ra ngoài.

Do khuôn mặt bất thường, anh không thể kiếm việc làm. Ở quê, ai thuê gì thì làm nấy từ vác lúa mướn, phun thuốc thuê, đi cấy, bẻ dưa, bẻ cà…
Biết bản thân mắc bệnh lạ, anh Mến đã nhiều lần chủ động khuyên vợ đi thêm bước nữa khi tuổi còn trẻ, và mong có một phép màu nào đó đến với mình.
Theo Bác Sĩ Tú Dung, qua kiểm tra CT, xét nghiệm máu, chụp X-quang…, cho thấy sức khỏe anh Mến “tương đối khỏe mạnh, cấu trúc xương không có u, xương hàm răng vẫn tốt. Song, mắt luôn bị đỏ, sưng nề vì trọng lượng da lớn quá kéo sụp mắt, mũi xuống.” Có thể mặt biến dạng là do từ mô miệng. Vấn đề khó khăn hiện tại là giải phẫu tạo hình, cắt bỏ phần thịt thừa nhưng vẫn phải bảo đảm được các dây thần kinh mặt.

Do đây là ca bệnh khó, lạ nên không thể điều trị được tức thời. Trước khi giải phẫu, bệnh viện Thẩm Mỹ JW Hàn Quốc sẽ họp trực tuyến với các chuyên gia thẩm mỹ tại Việt Nam và ngoại quốc để cùng chẩn đoán đưa ra phương pháp tốt nhất để tái tạo lại khuôn mặt cho anh Mến.
“Chưa thể khẳng định trả lại dung mạo dễ coi, nhưng chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để tái tạo lại gương mặt cho người đàn ông này sao cho chí ít là không còn sự kỳ thị để hòa nhập cộng đồng, trở lại cuộc sống bình thường như bao người khác,” Bác Sĩ Tú Dung nói. (Tr.N) [qd]

































































