HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Sau khi giới hữu trách Hà Nội ra lệnh bắt ngưng các khóa tu “trải nghiệm kinh hoàng” Hè 2023, do bị phụ huynh tố cáo, bà Phạm Thị Thu, trưởng ban tổ chức “khóa tu mùa Hè” chùa Cự Đà, xã Cự Khê, huyện Thanh Oai, Hà Nội, đã mời nhiều phụ huynh cho con đi tu tập ở resort.
Báo Tuổi Trẻ 19 Tháng Sáu dẫn nội dung trên Zalo từ bà Thu: “…Khóa tu mùa Hè K3 ‘Hướng Nghiệp’ sẽ cho các con sự trải nghiệm tuyệt vời, thực tế ở những khu rì sọt (resort), các con sẽ được học và thực hành thực tế. Các con sẽ được xe đưa đón từ chùa Cự Đà, số lượng khóa 3 được đăng ký chuẩn 300 em. Vậy cô thông báo quý phụ huynh nào thực sự đã cho con trải nghiệm khóa tu, thực sự tin tưởng ban tổ chức thì đăng ký cho con em mình. Còn quý phụ huynh nào cảm thấy không tin tưởng và không theo khóa tu nữa thì nhắn tin riêng cho cô, nếu cúng dàng Tam Bảo thì cô sẽ chuyển vào Tam Bảo, nếu không cúng dàng thì cô sẽ gửi lại tiền.”

Trước thông báo trên của bà Thu, nói với báo đài trong nước, Đại Đức Thích Di Kiên, trụ trì chùa Cự Đà, cho biết nhà chùa đã cho đính chính, yêu cầu gỡ bỏ thông báo.
Về số tiền chùa Cự Đà đã nhận chuyển khoản 86 triệu đồng ($3,655) từ bà Phạm Thị Thu, sư Thích Di Kiên cho biết số tiền được thu để chi vào ăn uống, cơ sở vật chất, điện nước, phục vụ khóa tu, đồng phục, vệ sinh, trang thiết bị nhiều… Bà Thu cũng đảm nhiệm tổ chức khóa tu hai năm qua.
“Từ nay về sau, bà Phạm Thị Thu không liên quan đến bất kỳ công việc nào tại chùa. Mọi việc thu, chi của chùa đều có hóa đơn và biên lai ghi nhận, với số tiền đã nhận từ khóa tu thứ 3 sẽ trả lại cho các phụ huynh,”sư Kiên cho biết.
Trong khi đó, nói với báo Tuổi Trẻ, ông Bùi Văn Sáng, chủ tịch huyện Thanh Oai, cho biết về thông báo tổ chức khóa tu tại một resort, huyện “không có chỉ đạo gì,” bởi kế hoạch tổ chức không nằm trên địa bàn huyện; không phải do nhà chùa tổ chức và người tổ chức không phải là người thuộc huyện Thanh Oai.
Trước đó hôm 17 Tháng Sáu, chị NNG, mẹ của cháu CHP, 11 tuổi, ở xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, Hà Nội, ghi danh cho con tham gia “khóa tu mùa Hè” năm ngày tại chùa Cự Đà cùng gần 600 tu sinh từ 9-16 tuổi cả nam và nữ, để con trải nghiệm cùng các tu sinh khác, học đạo hiếu với cha mẹ, học điều đúng sai, để con hiểu chuyện, thương cha mẹ hơn.
Phí “cúng dường” tùy tâm không bắt buộc, nhưng ít nhất 1 triệu đồng ($42). Nếu phụ huynh nào đóng 500,000 đồng ($21) thì phải trình bày hoàn cảnh khó khăn.
“Sau khóa tu, tôi sốc khi con hôi hám, tay trái sưng to. Con nói ở chùa bị bạn dùng ghế đập mạnh vào đầu và tay,” chị G. nói.
“Đến ngày thứ năm, tôi tới đón con thì sốc bởi nhìn con quần áo, người ngợm bẩn thỉu, hôi hám, chân tay muỗi đốt chi chít. Hỏi ra mới biết là ở chùa đông lắm, tắm sau là hết nước nên con không tắm được. Khu vệ sinh tạm thường xuyên tắc bồn cầu bẩn lắm con không dám đi vệ sinh. Ngủ thì ngủ dưới nền đất trải chiếu, mấy hôm mưa gió ẩm thấp nhiều muỗi không ngủ được,” chị G. giải thích.
Do con bị bạn đánh phải đi bệnh viện mà ban tổ chức giấu đi, không cho gia đình biết, chị G. không đồng tình nên mới đăng bài viết lên mạng xã hội để cảnh báo.
Sau khi giới hữu trách xác minh sự việc đúng như tố cáo, bà Thu đã “viết thư sám hối, xin lỗi gia đình.” Đồng thời, huyện Thanh Oai cũng đã chỉ đạo dừng tám “khóa tu Mùa Hè” chưa kịp tổ chức tại chùa Cự Đà.
Báo Thanh Niên cùng ngày dẫn lời ông Phạm Tiến Dũng, trưởng Ban Tôn Giáo Sở Nội vụ Hà Nội, cho biết sau phản ánh về “trải nghiệm kinh hoàng” tại khóa tu mùa Hè ở chùa Cự Đà, Ban Tôn Giáo đã phối hợp với Ban Trị Sự Giáo Hội Phật Giáo CSVN thành phố Hà Nội “chấn chỉnh và tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với các hoạt động khóa tu tại các chùa Phúc Lâm, huyện Thường Tín; chùa Đình Quán, quận Bắc Từ Liêm; chùa Khai Nguyên, thị xã Sơn Tây.
Cũng theo ông Dũng, năm 2022, tại Hà Nội có 32 chùa tổ chức 53 “khóa tu mùa Hè” cho khoảng 14,500 học sinh, sinh viên, thiếu niên Phật tử. (Tr.N) [kn]











































































