Không có điện vẫn cấp máy… thái rau để hái tiền hỗ trợ người nghèo

VIỆT NAM (NV) – Các viên chức trong hệ thống công quyền tại Việt Nam tiếp tục chứng minh năng lực sáng tạo chiêu thức tham nhũng của họ là vô song.

Năm 2013, chính phủ Việt Nam ban hành chính sách hỗ trợ về đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt cho những gia đình nghèo thuộc các sắc tộc thiểu số cư trú tại những khu vực được xác định là đặc biệt khó khăn.

Chính quyền huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên – một trong những nơi được giao tiền để thực hiện chính sách vừa kể, hỗ trợ cho 68 gia đình nghèo sống tại xã Nậm Nhừ. Việc hỗ trợ đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt thường là nhiêu khê vì lắm tủ tục nên chính quyền huyện Nậm Pồ quyết định mua… máy thái rau, cấp cho 68 gia đình này.

Theo báo Tài nguyên – Môi trường thì xã Nậm Nhừ có sáu bản mà gia đình nghèo được hỗ trợ máy thái rau. Trong sáu bản này chỉ hai bản có điện. Cũng vì vậy, các gia đình nghèo cư trú tại bốn bản chưa có điện dứt khoát không chịu nhận máy. Trưởng Bản đành gom máy vào một chỗ, để đó chờ đến khi có điện mới tính. Đa số gia đình nghèo cư trú tại hai bản đã có hệ thống cấp điện cũng không chịu nhận hỗ trợ vì nghèo quá không có khả năng dùng điện. Ông Sùng A Sính, Trưởng Bản Nậm Nhừ 1, bảo với phóng viên báo Tài nguyên – Môi trường rằng, hầu hết các gia đình nghèo không chịu nhận sự hỗ trợ của nhà nước dù ông “vận động nhiều lần”. Một số gia đình nghèo ngụ tại bản Nậm Nhừ 1 giải thích với phóng viên báo Tài nguyên – Môi trường rằng, sở dĩ họ không nhận máy thái rau vì chỉ nuôi từ một đến hai con heo nên thái rau bằng tay hiệu quả hơn thái rau bằng máy.

Có một điểm đáng chú ý là giá bán máy thái rau do cơ sở có tên là Duy Huyền sản xuất tại trung tâm huyện Nậm Pồ chỉ có 1,4 triệu đồng/cái nhưng khi đứng ra mua loại máy này để cấp cho các gia đình nghèo ở xã Nậm Nhừ, chính quyền huyện Nậm Pồ chấp nhận trả cho Công ty Thái Huy Điện Biên – doanh nghiệp nhận thầu – tới 3,5 triệu đồng/cái.

Khi bị chất vấn, ông Điêu Bình Dương, Phó Chủ tịch huyện Nậm Pồ, thừa nhận, bởi dân chúng thắc mắc, chính quyền huyện Nậm Pồ đã cho khảo sát lại giá máy trên thị trường và nhận thấy đúng là giá cao. Vì vậy, chính quyền huyện Nậm Pồ đã “tổ chức kiểm điểm trách nhiệm của những đơn vị có liên quan rồi báo cáo với chính quyền tỉnh Điện Biên”. Sau khi chính quyền tỉnh Điện Biên quyết định giao cho chính quyền huyện điều chỉnh giá mua máy thái rau cho sát với giá thị trường, giá mua máy đã được giảm xuống còn… ba triệu đồng/cái.

Ông Dương có vẻ hết sức bức bội khi giá mua máy đã được điều chỉnh mà “người dân vẫn không chịu nhận để đem về dùng”.

Tường thuật của báo Tài nguyên – Môi trường cho thấy, chính quyền tỉnh Điện Biên biết rất tường tận chuyện chính quyền huyện Nậm Pồ lấy ngân sách hỗ trợ cho các gia đình nghèo về đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt để mua máy thái rau với giá gấp đôi giá thị trường, bất chấp nhiều gia đình nghèo đang sống ở những khu vực chưa có điện, nên chẳng gia đình nào muốn nhận nhưng vẫn không làm gì cả.

Người nghèo trông vào các chính sách hỗ trợ để bớt nghèo nhưng tại Việt Nam, các chính sách hỗ trợ người nghèo chỉ giúp viên chức giàu hơn. (G.Đ)

Mời độc giả xem phóng sự “Sài Gòn ngổn ngang vì dự án metro”
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT