Thursday, March 28, 2024

Khu lán trại của hàng trăm công nhân ở Sài Gòn bị cháy rụi

SÀI GÒN, Việt Nam (NV) – Lửa bùng lên dữ dội tại khu lán trại trên đường Bưng Ông Thoàn, quận 9, làm nhiều giấy tờ tùy thân và tài sản của hàng trăm công nhân bị thiêu rụi.

Theo báo VNExpress, rạng sáng 4 Tháng Năm, căn phòng khóa cửa trong khu lán trại tạm bợ trên đường Bưng Ông Thoàn, phường Phú Hữu, quận 9, Sài Gòn, bùng cháy dữ dội. Hàng trăm công nhân hô hoán, ôm tài sản tháo chạy ra ngoài. Một số người múc nước dập nhưng có nhiều tiếng nổ vang lên từ đám cháy, lửa bùng lớn hơn nên họ cũng bỏ chạy.

Do khu lán trại được dựng bằng tôn, lá dừa cùng các vật liệu dễ cháy khác nên lửa nhanh chóng lan rộng, bao trùm toàn khu vực. Khói bốc cao hơn trăm mét.

“Chúng tôi đang vệ sinh để chuẩn bị cho ngày làm việc mới thì nghe hô ‘cháy, cháy’ ở một phòng vách ngăn, nằm cuối lán. Tôi vội xách đồ đạc tháo chạy ra khỏi lán thoát thân,” một công nhân 43 tuổi kể với báo Zing.

Khu lán trại bị cháy rụi hoàn toàn. (Hình: Zing)

Cảnh sát phòng cháy chữa cháy quận 9 đã điều động 11 xe chuyên dụng cùng 78 lính cứu hỏa đến hiện trường, dập tắt đám cháy sau khoảng một giờ phun nước.

Báo Zing cho hay, 20 lán trại này được cất lên để 40 công nhân ở, sinh hoạt và làm việc tại các công trình xây dựng trên địa bàn quận 9. Vụ cháy thiêu rụi 600 mét vuông khu lán trại, 50 mét vuông công ty Anh Hào.

Đến 8 giờ sáng, hỏa hoạn được dập tắt, nhiều tài sản, giấy tờ của công nhân bị thiêu rụi.

Sau vụ cháy, hàng trăm người rơi vào cảnh màn trời chiếu đất.

Chiều 4 Tháng Năm, khu vực phía Đông Sài Gòn bất ngờ có mưa lớn và kéo dài. Cơn mưa đã “phủ” qua khu vực xảy ra vụ hỏa hoạn vào khuya cùng ngày, vì thế hầu hết các nạn nhân từ vụ hỏa hoạn phải khốn đốn dầm dưới mưa để đi tìm nhà trọ hoặc di dời tài sản đến nơi tá túc.

Cảnh khốn khó của công nhân xây dựng bị thiệt hại sau vụ hỏa hoạn thiêu rụi cả khu lán trại. (Hình: Dân Trí)

Theo báo Dân Trí, tất cả những người dân bị thiệt hại của vụ cháy đều là công nhân, đa số ở các tỉnh miền Tây lên Sài Gòn làm cho các công trình xây dựng rồi thuê khu lán trại để ở.

Sau khi xảy ra hỏa hoạn, dù tài sản bị thiêu rụi không có giá trị lớn nhưng đó là những vật dụng trong sinh hoạt hằng ngày như quần áo, chăn, mền, mùng, nồi, bếp nấu ăn… và đặc biệt là giấy tờ tùy thân quan trọng nên đã gây muôn vàn khó khăn.

“Bây giờ tất cả đã tản đi mỗi người một nơi để tìm chỗ ở mới. Tôi và những người cùng quê cũng mới tìm thuê được khu lán trại khác cách nơi ở cũ khoảng 1 km. Đang dọn đồ về thì trời đổ mưa lớn, sáng thì gặp bà hỏa, chiều thì gặp bà thủy, đời tha hương mưu sinh sao cơ cực quá…,” chị Lan, quê ở tỉnh Hậu Giang, gượng cười nói.

Ông Trần Phước Hùng, bí thư kiêm chủ tịch Ủy Ban Nhân Dân phường Phú Hữu, cho biết có 122 người sống tại lán trại bị hỏa hoạn. (Tr.N)

Mỹ cảnh cáo Trung Quốc triển khai hỏa tiễn ở Trường Sa

MỚI CẬP NHẬT