LÂM ĐỒNG, Việt Nam (NV) – Căn nhà gỗ, lợp tôn nằm biệt lập giữa khu rừng sâu trong rẫy cà phê ở xã Đam Rông 2, tỉnh Lâm Đồng, bốc cháy khiến người mẹ cùng hai con nhỏ thiệt mạng thương tâm.
Báo Dân Trí dẫn lời ông Trương Văn Sáng, chủ tịch xã Đam Rông 2, cho biết vụ cháy xảy ra tại thôn Liêng Hùng vào rạng sáng 22 Tháng Chín, thiêu rụi căn nhà rộng khoảng 50 m2. Tới sáng thì người dân mới phát hiện.

Ba mẹ con sống trong nhà lâu nay gồm cô Vừ Thị Sùng, 32 tuổi, cùng con gái là cháu VTV, 2 tuổi và con trai HVQ mới bốn tháng tuổi, được phát hiện đã thiệt mạng.
Theo ông Sáng, cô Vừ Thị Sùng là người H’Mông, quê ở một tỉnh miền núi phía Bắc Việt Nam.
Năm 2024, cô Sùng được chồng là anh HAA đưa đến xã Đam Rông 2 sinh sống, lập nghiệp. Thời điểm xảy ra vụ cháy, anh A. đang đưa con riêng của mình đi bệnh viện khám bệnh.
Ông Ndu Ha Biên, bí thư xã Đam Rông 2, cho biết thêm, gia đình cô Sùng có hoàn cảnh rất khó khăn. Do ngôi nhà nằm sâu trong rừng, cách trung tâm xã khoảng 20 km, đường đất đi lại khó khăn và không có điện, không có sóng điện thoại nên khi xảy ra hỏa hoạn không ai hay biết.
“Trước mắt, địa phương hỗ trợ gia đình nạn nhân 20 triệu đồng ($768). Chúng tôi đang vận động người dân đóng góp, hỗ trợ thêm để giúp người nhà lo hậu sự cho các nạn nhân,” ông Ndu Ha Biên nói.
Công An Tỉnh Lâm Đồng đang điều tra nguyên nhân vụ cháy.

“Không biết có ẩn tình gì không. Nhà tạm trong rẫy ở rừng thường trống nên không kín khói, khi cháy rất dễ thoát ra,” độc giả “Jose_Mourinho” đặt nghi vấn trên báo VnExpress.
Trong khi đó, độc giả “lylytran.hanu 2402” bày tỏ: “Nhà nằm sâu trong rẫy, cách trung tâm xã 20 km, lại không có sóng điện thoại nên khi hỏa hoạn xảy ra gần như không có cơ hội báo động hay cứu hộ kịp thời. Đọc mà đau lòng nhưng cũng khiến người ta phải nghĩ đến việc những gia đình sống quá xa khu dân cư cần phải có giải pháp cảnh báo và cứu nạn, để tai nạn không trở thành thảm kịch như vậy?” (Tr.N)










