Lật ghe chở đám cưới, mẹ chú rể chết đuối

ĐỒNG NAI (NV) – Gia đình nhà trai gồm 34 người đi ghe đến nhà gái đón dâu thì bất ngờ bị lật và chìm khiến mẹ chú rể cùng bà chủ ghe chết đuối vì kẹt trong cái ghe lật úp.

Theo thông tin sơ khởi được thuật lại trên tờ Dân Trí và Người Lao Động, ngày 30 Tháng Mười Hai, gia đình bà Phạm Thị Mận (74 tuổi, quê Giồng Trôm Bến Tre) cùng những người trong gia tộc tổ chức đám cưới cho con trai tại ấp 5, xã Thanh Sơn. Do nhà cô dâu ở xã Phú Lý, đường bộ khó đi nên gia đình chú rể thuê ghe của chị Bùi Thị Hiền (37 tuổi, ngụ xã Thanh Sơn, huyện Định Quán, Đồng Nai) làm phương tiện di chuyển đến nhà gái.

Đến 16 giờ 15 cùng ngày, chiếc ghe chở 34 người trong gia đình chú rể đến khu vực suối Sa Mách thuộc ấp Bình Chánh thì bị lật và chìm. Những người trên ghe bơi vào bờ, tuy nhiên có 2 thành viên là bà Mận (mẹ chú rể) và bà Hiền bị chết đuối.

Chiếc ghe đánh cá chỉ rộng khoảng 2 m, dài 5 m lại chở một số người quá đông, lúc chiếc ghe chuẩn bị xuất phát, nhiều người đã can ngăn nhưng người điều khiển ghe không nghe lời. Suối Sa Mách vào mùa này khá lớn, dài hàng chục km đổ vào hồ Trị An. (TN)

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT