HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Các báo trong nước đưa tin ông Lê Đình Công, cảnh sát cơ động ở Hà Nội, được trao bằng khen sau vụ lấy thân mình chặn hai “quái xế,” nhưng mạng xã hội chỉ trích ông này “ngu dốt.”
Vào đêm 21 Tháng Tám, mạng xã hội lan truyền đoạn video clip cho thấy hai nam thanh niên phóng xe gắn máy như bay trên đường Nghi Tàm, phường Tây Hồ, Hà Nội, trong lúc khu vực này đang cấm xe để tập dượt diễn binh 2 Tháng Chín.

Trong đoạn clip có nhiều tiếng la hét của các nhân chứng đang đợi coi diễn tập, một công an viên được nhìn thấy vụt dùi cui vô hai nam thanh niên đang lao xe đến với tốc độ rất cao.
Theo dân mạng, đây mới là nguyên nhân chính khiến hai nam thanh niên tông xe vào ông Lê Đình Công, người mang lon đại úy.
Cú tông mạnh khiến ông Công văng xa khoảng 2 mét, sau đó hai nam thanh niên cũng văng xuống đường.
Ông Công cùng với hai thanh niên, Nguyễn Bá Hoài Nam và Nguyễn Văn Quân, đều được đưa vào bệnh viện.
Theo báo VNExpress hôm 22 Tháng Tám, sau cú tông, ông Công được xác nhận chấn thương sọ não, gãy xương mũi và xương hàm, gãy tay trái.
Sau nhiều giờ cấp cứu, ông này “đã có thể nói chuyện nhẹ nhàng.”
Các báo đăng hình cho thấy ông Nguyễn Thanh Tùng, giám đốc Công An Hà Nội, đến thăm ông Công trên giường bệnh và trao bằng khen của chủ tịch Hà Nội vì “thành tích xuất sắc trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự cho các sự kiện chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách Mạng Tháng Tám và Quốc Khánh 2 Tháng Chín.”

Trong vụ này, hai quái xế cũng bị thương, bị cột chân vào giường bệnh và bị nhà chức trách cáo buộc “hết sức manh động, coi thường pháp luật, ảnh hưởng trực tiếp đến tính mạng, sức khỏe của cán bộ công an đang làm nhiệm vụ cho sự kiện chính trị trọng đại của đất nước.”
Facebooker Sơn Vũ bình luận bên dưới đoạn video clip ghi lại sự việc: “Công an bắt người vi phạm giao thông như thế khác gì tự sát? Bộ không tìm ra cách nào hiệu quả hơn hay sao?”
Facebooker Trần Tuấn Lộc nhận xét: “Qua clip này rút ra được mấy điều sau: Công an quá ngu và làm việc không hiệu quả. Một lũ cả chục thằng đứng ra giữa đường để cản xe gắn máy, vừa nguy hiểm vừa thiếu chuyên nghiệp, lại không đúng luật. Công an không coi trọng mạng sống của chính mình và của dân.” (N.H.K) [qd]



























































































































