HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Bị can Lê Thanh Thản, chủ tịch tập đoàn Mường Thanh, tiếp tục bị truy tố tội “lừa dối khách hàng” trong vụ án kéo dài sáu năm, từng bị tòa trả hồ sơ yêu cầu điều tra bổ sung.
Vụ án này xảy ra tại dự án chung cư CT6 Kiến Hưng, quận Hà Đông trước đây, Hà Nội. Tại khu chung cư này có hàng trăm căn hộ không được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản gắn liền với đất.

Tên tuổi “đại gia” Thản gắn liền với chuyện ông này từng được ông Nguyễn Phú Trọng, cố tổng bí thư đảng CSVN, làm một bài thơ đề tặng, khiến công luận dấy lên nhiều đàm tiếu.
Theo VnExpress hôm 25 Tháng Mười Hai, bị can Thản không bị bắt mà chỉ bị cấm đi khỏi nơi cư trú.
Hồi Tháng Tám, 2023, ông Lê Thanh Thản từng bị đem ra xét xử nhưng Tòa Án Hà Nội quyết định trả hồ sơ điều tra bổ sung do “nhận thấy một số vấn đề chưa thể làm rõ.”
Theo cáo trạng vụ án, hồi năm 2010, bị can Thản chỉ đạo xây dựng dự án CT6 Kiến Hưng nhưng để xảy ra vi phạm nghiêm trọng, như tự ý cho chuyển đổi mục đích sử dụng đất, xây dựng sai quy hoạch, tăng số lượng căn chung cư, tăng chiều cao công trình và xây thêm tòa nhà CT6C mà không có trong hồ sơ thiết kế ban đầu…
Từ lúc bị khởi tố hồi năm 2019, bị can Thản gần như “ở ẩn.” Lần tái xuất hiện gần nhất của bị can Thản là hồi trung tuần Tháng Tám.
Thời điểm đó, trong một tấm hình đăng trên trang web Ủy Ban Nhân Dân Xã Tam Hưng (huyện Thanh Oai trước đây), Hà Nội, ông Thản được nhìn thấy ngồi ở vị trí chủ trì một cuộc họp với các giới chức về tình hình khai triển những dự án đô thị tại xã này.

Tại cuộc họp, ông Thản cam kết đẩy nhanh tiến độ các dự án xây chung cư với mục tiêu “thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.”
Dự án khu đô thị Mỹ Hưng có diện tích 182 hécta, bị bỏ hoang nhiều năm sau khi khởi công hồi năm 2008.
Đến năm 2016, tập đoàn Mường Thanh của ông Thản mua lại dự án, hứa hẹn biến nơi đây thành “khu đô thị lớn nhất Việt Nam.”
Về mối quan hệ thân cận giữa ông Lê Thanh Thản và ông Nguyễn Phú Trọng, báo Kinh Tế Đô Thị hồi Tháng Hai, 2018, cho biết ông Trọng từng viết tặng khách sạn Mường Thanh Grand Phương Đông của ông Thản một bài thơ bốn câu: “Lần này lại đến ‘Phương Đông’/ Tình xưa nghĩa cũ, mặn nồng ‘Mường Thanh’/ Cố lên các chị, các anh/ Quê hương vẫy gọi, sử xanh lưu truyền.” (N.H.K) [dt]















































































