Liên tiếp xảy ra các vụ chồng giết vợ tại Việt Nam

BÌNH ĐỊNH, Việt Nam (NV) – Trong hai ngày qua, các báo ở Việt Nam liên tiếp đưa tin về các vụ chồng giết vợ tại một số tỉnh, thành, với lý do chung là “cãi vã” và “mâu thuẫn tình cảm.”

Theo báo VNExpress hôm 13 Tháng Mười, một nghi can được nêu tên Đức, 56 tuổi, ở tỉnh Bình Định bị bắt với cáo buộc đánh chết vợ cũ khi cả hai đang cãi vã rồi sau đó thả thi thể bà này trôi sông.

Nghi can được nêu tên Đức ở tỉnh Bình Định bị bắt với cáo buộc giết vợ cũ. (Hình: VNExpress)

Năm ngày trước đó, người phụ nữ 55 tuổi, vợ cũ của ông Đức, bỗng nhiên mất tích. Người thân của bà tìm kiếm nhiều nơi nhưng bất thành.

Đến rạng sáng 12 Tháng Mười, một người đánh cá trên sông Kim Sơn, đoạn gần nhà nạn nhân, phát giác thi thể người phụ nữ xấu số nổi trên sông.

Kết quả giảo nghiệm tử thi cho thấy thi thể có nhiều vết thương trên vùng đầu, dấu vết của một vụ án mạng.

Vào trưa cùng ngày, công an bắt giữ nghi can Đức khi ông này đang trốn trong một ngôi miếu hoang cách nhà 2 cây số.

Nghi can Đức khai, sau khi ly dị, ông ta sống riêng một thời gian, sau đó quay về nhà tái hợp với vợ nhưng cả hai vẫn thường xuyên cãi vã.

Cũng trong hôm 13 Tháng Mười, Công An Tỉnh Vĩnh Phúc thông báo truy tìm, yêu cầu nghi can Nguyễn Văn Thiệu, 27 tuổi, ra đầu thú sau khi ông này sát hại vợ vào đêm hôm trước.

Trong vụ án mạng xảy ra tại huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc, nạn nhân là cô HTD, 27 tuổi, vợ nghi can Thiệu. Sau khi gây án, nghi can đã bỏ trốn.

Công An Tỉnh Vĩnh Phúc hứa hẹn thưởng tiền cho người cung cấp thông tin dẫn đến vụ bắt giữ nghi can Nguyễn Văn Thiệu.

Trong một vụ án mạng tương tự, một ngày trước, báo Pháp Luật TP.HCM cho biết nghi can PVS, 39 tuổi, ở thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương, chết tại bệnh viện do tự thiêu sau khi chém chết bà ĐTQA, 35 tuổi, vợ hờ của ông này.

Hiện trường vụ chồng giết vợ hờ ở thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương, rồi sau đó tự thiêu chết. (Hình: Pháp Luật TP.HCM)

Theo điều tra sơ bộ của công an, sau khi cầm dao đuổi và chém chết bà A. trong một con hẻm ở thành phố Thủ Dầu Một, nghi can S đã trốn khỏi hiện trường rồi đến thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương tự thiêu.

Nghi can được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Chợ Rẫy, Sài Gòn, nhưng vết phỏng quá nặng nên đã thiệt mạng vài giờ sau.

Nghi can S. và bà A. đều đã có gia đình riêng nhưng đã ly hôn.

Hai người gặp nhau và nảy sinh tình cảm nên về sống chung với nhau. Nguyên nhân ban đầu của vụ án mạng này được cho là do mâu thuẫn tình cảm. (N.H.K) [kn]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT