Sunday, May 19, 2024

Lở núi ở Hà Tĩnh, 3 công nhân thiệt mạng, 4 bị thương

HÀ TĨNH, Việt Nam (NV) – Nhóm công nhân của công ty Xây Lắp Điện 4 đang trú mưa tại lán trại dưới chân núi ở phường Kỳ Liên, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh, thì bất ngờ núi lở, vùi lấp bảy người.

Theo báo Tuổi Trẻ, khoảng 1 giờ 30 phút trưa 6 Tháng Năm, nhóm 18 công nhân công ty Xây Lắp Điện 4 có trụ sở ở Hà Nội, đang thi công trụ móng cột đường dây 500kV Quảng Trạch-Quỳnh Lưu, dài khoảng 141 km, qua địa phận phường Kỳ Liên, thị xã Kỳ Anh, thì xảy ra mưa lớn.

Lực lượng cứu hộ đưa nạn nhân ra khỏi hiện trường vụ sạt lở núi. (Hình: Hùng Lê/VNExpress)

Cả nhóm di chuyển đến lán tạm rộng khoảng 40 mét vuông nằm trong rừng bên sườn núi ở độ cao 4-5 mét cách đó khoảng 100 mét để trú mưa.

Ít phút sau họ nghe tiếng “rầm rầm” từ trên núi cao xuống. Mười một người chạy thoát ra ngoài an toàn, bảy người chưa kịp rời đi bị đất đá theo nước suối đổ về đổ xuống vùi lấp cả lán lẫn người, khiến ba người gồm các ông Nguyễn Ngọc H.; Đinh Hơ L. và em trai là Đinh S., cùng bốn người khác bị thương.

Tại hiện trường, lán trại đổ sập, đồ đạc của công nhân vương vãi khắp nơi.

Do khu vực này xa khu dân cư, đường dốc, hiểm trở, đi từ dưới chân núi lên đến vị trí xây dựng phải mất gần một tiếng, nên đến 4 giờ chiều cùng ngày, đội cứu hộ mới đưa được họ đến bệnh viện.

Theo các công nhân, vụ lở núi kéo theo nhiều khối đá lớn ào ào ập xuống lán khiến họ không thể trở tay. Một số người chết do bị đá đè trúng đầu, chấn thương sọ não.

Ông Đồng Ánh Ngọc, 55 tuổi, quê huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An, bị chấn thương đầu, tay chân.

“Tôi bị đẩy xuống hố cao hơn 1 mét, lúc đó xác định sẽ chết. Nhưng tôi nghĩ nếu chết thì cũng phải ra đi thanh thản nên bịt mũi để bùn đất không lọt vào, sau đó dùng hết sức bò lên trên,” ông Ngọc kể với báo VNExpress.

Lên được khỏi hố và thoát chết trong gang tấc, ông Ngọc ngoái đầu nhìn thấy vị trí nơi đặt lán đã bị đất đá san phẳng. Một vạt núi dài khoảng 30 mét, rộng hơn 10 mét cây cối mất hết, lộ ra đất đá. Nhiều đồng nghiệp bị thương, gương mặt còn chưa hết bàng hoàng, cạnh đó là ba thi thể bị đất đá vùi lấp.

Tại hiện trường, nhiều đồ vật của nhóm công nhân vương vãi khắp nơi. (Hình: Đức Hùng/VNExpress)

Ngồi trên giường bệnh với chiếc xương sườn phải bị gãy, phải băng bó, ông Hoàng Đình Thủy, 30 tuổi, quê huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An, cho biết thêm khi trời mưa kèm sấm sét, ông vào lán trú được 10 phút thì nghe tiếng động lạ từ trên núi. Thấy người xung quanh hét lên “chạy chạy,” theo bản năng ông cũng vứt lại đồ đạc trong lán rồi lao ra ngoài để thoát thân.

“Chạy được vài mét thì thấy đất đá như đang đuổi phía sau mình. Tôi vấp trúng hòn đá lớn rồi ngã nhào xuống dưới chân núi, cách hiện trường hơn 20 mét,” ông Thủy nói và cho hay đến bây giờ vẫn cảm thấy ớn lạnh khi nhớ lại dòng “lũ bùn và cây cối” đổ ập xuống lán trại.

Cơ quan chuyên môn nhận định sạt lở núi do ảnh hưởng của mưa lớn. Sau chuỗi ngày nắng nóng kéo dài, bốn hôm nay Hà Tĩnh mưa nhiều nơi. Các huyện miền núi xuất hiện mưa lớn cục bộ, vùng biển sóng to gió lớn.

Sáng 7 Tháng Năm, nhà chức trách cử người đến khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân. (Tr.N) [qd]

MỚI CẬP NHẬT