Saturday, May 4, 2024

Mưa lũ ở Yên Bái ‘quét sạch mọi thứ, chỉ còn đất đá đè lên nhau’

YÊN BÁI, Việt Nam (NV) – Hàng chục ngôi nhà ở xã Hồ Bốn, huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái, bị lũ quét cuốn sập, đường sá ngập đất đá, quốc lộ chia cắt.

Theo tờ Tuổi Trẻ hôm 7 Tháng Tám, toàn huyện Mù Cang Chải mất điện, xã Hồ Bốn có 16 nhà bị vùi lấp hoàn toàn, hàng chục nhà khác bị hư hại, một người mất tích.

Chiều 7 Tháng Tám, người dân ở bản Trống Là, xã Hồ Bốn, huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái, quay trở lại nơi nhà mình sinh sống nhưng chỉ còn đất đá. (Hình: C.Tuệ/ Tuổi Trẻ)

Tại trung tâm xã Hồ Bốn – nơi đang bị cô lập và thiệt hại nặng nhất do trận mưa lũ tối hai hôm trước, nhiều người dân ở bản Trống Là đổ về trung tâm xã, người tìm tài sản bị lũ cuốn trôi, người dọn dẹp nhà cửa.

Trong khung cảnh ngổn ngang đất đá, cây cối sau trận lũ quét, chị Giàng Thị Khua, ở bản Trống Là, cho biết ngôi nhà nơi chị và người thân sinh sống bị lũ san phẳng. Trên nền nhà giờ chỉ còn đất đá đè lên nhau.

Chị Khua cho hay khoảng 7giờ tối 5 Tháng Tám, nghe tiếng ồ ồ rất to, cả nhà chị hô hoán thoát ra ngoài, rồi chạy lên rừng. Cha chị chạy sau nên nước lũ đã ngang đùi, may vẫn kịp thoát.

“Tôi chỉ kịp cầm theo chiếc ví đựng giấy tờ cá nhân và 2.5 triệu đồng ($105). Còn cả nhà không mang theo được thứ gì. May mắn sau lũ dữ cả gia đình còn đông đủ, nhưng cũng đau xót vì cụ ông hàng xóm bị lũ cuốn mất tích,” chị Khua kể.

Ở nhà bên cạnh, chị Lý Thị Ca bị lũ cuốn nhưng ôm được cột điện. Sau đó, nhờ mái tôn nhà trôi đến mắc vào cột vô tình cản được nước. Chị Ca ôm cột điện cho đến khi nước lũ rút bớt và được một người đàn ông soi đèn thấy đưa vào nơi an toàn.

Còn bà Nguyễn Thị Tỉnh ở bản Trống Là, xã Hồ Bốn, đôi mắt đỏ hoe, thẫn thờ ngồi ở nhà hàng xóm vì chỉ trong tích tắc lũ đã cuốn trôi toàn bộ tài sản, nhà cửa.

Bà kể khi cùng con cháu bỏ chạy lũ đã ngang bụng. Nhà nấu rượu, chăn nuôi heo, gà nên thiệt hại lớn, chưa kể mười mấy tấn gạo nấu rượu cũng bị cuốn trôi hết.

“Lúc chạy tôi bị ngã xuống cống, mọi người phải lôi lên. Lũ về nhanh lắm, lũ dâng chỉ tính bằng giây. 15 hộ chạy thoát, chỉ ông già yếu bị trôi mất,” bà Tỉnh nói và cho biết từ trước đến nay, chưa bao giờ bà và mọi người trong thôn gặp lũ to như thế, kể cả trận lũ năm 2017.

Ngoài đất đá, nhiều thân gỗ lớn theo suối chảy đổ về các tuyến đường đông dân sinh sống. (Hình: Lìm Thanh/VNExpress)

Sở Giao Thông Vận Tải tỉnh Yên Bái phát thông báo cho hay đến 12 giờ trưa 7 Tháng Tám quốc lộ 32 đoạn qua xã Hồ Bốn có hàng chục điểm sạt lở nghiêm trọng, vẫn chưa thông xe. Xe cộ đi từ Hà Nội lên Lai Châu và ngược lại phải đi hướng khác.

Theo Ban Chỉ Đạo Quốc Gia Phòng Chống Thiên Tai, mưa lũ từ hôm 4 đến 6 Tháng Tám khiến tám người ở các tỉnh Lai Châu, Yên Bái, Sơn La và Thái Nguyên thiệt mạng. Hàng trăm ngôi nhà bị đổ sập, nhiều diện tích hoa màu, thuỷ sản mất trắng. (Tr.N) [kn]

MỚI CẬP NHẬT