HẢI PHÒNG, Việt Nam (NV) – Hôm 10 Tháng Tư, Tòa Án Tỉnh Quảng Ninh đã xét xử bị cáo Đỗ Hữu Ca, 66 tuổi, cựu thiếu tướng, cựu giám đốc Công An Thành Phố Hải Phòng, về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản,” với khung hình phạt từ 20 năm đến chung thân.
Đáng lưu ý, bị cáo Ca “có tình tiết tăng nặng khi phạm tội nhiều lần” với bốn lần nhận tiền “chạy án.”

Theo ghi nhận của báo Pháp Luật TP.HCM, an ninh phiên tòa được thắt chặt. Từ sáng sớm, lực lượng cảnh sát đã đứng gác sẵn quanh trụ sở Tòa Án Tỉnh Quảng Ninh, rào chắn được dựng lên, những người không liên quan không được phép vào bên trong.
Báo Tuổi Trẻ cho hay cùng vụ án, 12 người khác cùng bị xét xử với cáo buộc “mua bán hóa đơn; đưa và nhận hối lộ.”
Theo đó, vợ chồng bị cáo Trương Xuân Đước và Nguyễn Thị Ngọc Anh ở tại phường Đằng Hải, quận Hải An, Hải Phòng, bị xử về các tội “mua bán trái phép hóa đơn chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước và đưa hối lộ.”
Bị cáo Nguyễn Đình Đương, chi cục trưởng Chi Cục Thuế Huyện Cát Hải, và nhân viên dưới quyền Đỗ Thanh Hoài hầu tòa với cáo buộc “nhận hối lộ.”
Theo cáo trạng, năm 2005, ông Trương Xuân Đước, thuê dịch vụ thành lập công ty Cổ Phần Khánh Dung để hoạt động mua bán trái phép hóa đơn kiếm lời.
Từ năm 2014 đến năm 2021, vợ chồng ông Đước đã sử dụng giấy căn cước của mình và của nhiều người thân, người quen, bạn bè… để thành lập thêm nhiều công ty hoạt động “mua bán trái phép hóa đơn.”
Khoảng Tháng Mười, 2022, vợ chồng ông Đước biết tin ông Trương Văn Nam, cháu ông Đước, bị Công An Tỉnh Quảng Ninh bắt giữ, khám xét do mua bán trái phép hóa đơn. Cùng lúc, công an cũng điều tra, xác minh về công ty của vợ chồng ông Đước quản lý, điều hành.
Lo sợ bị xử lý liên quan, ông Đước đã bỏ trốn và kêu vợ đến gặp ông Đỗ Hữu Ca lúc này vừa nghỉ hưu để nhờ “chạy án.” Theo đó, vợ chồng ông Đước đã bốn lần đưa tiền cho ông Ca tổng cộng 35 tỷ đồng ($1.4 triệu).
Tuy vậy, sau khi chi số tiền nêu trên mà chồng vẫn bị bắt vào đầu Tháng Hai năm ngoái, bà Ngọc Anh đã đến nhà xin lại tiền nhưng bị ông Ca chửi bới, đuổi về.
Bất bình, vợ chồng ông Đước đã tố cáo với công an.
Tối 18 Tháng Hai, 2023, ông Ca bị Cơ Quan An Ninh Điều Tra Công An Tỉnh Quảng Ninh bắt giữ và ra lệnh khám xét nhà riêng ngay trong đêm.
Theo báo Người Lao Động, hơn 40 “sổ đỏ” (giấy chứng nhận quyền sử dụng đất) cùng lượng lớn tiền, vàng, ngoại tệ, trang sức… bị công an tịch thu khi khám xét tư gia của ông này.
Ông Ca khai rằng, số tài sản nêu trên có được nhờ “tiết kiệm từ lương trong quá trình công tác trong lực lượng công an, bố mẹ để lại, quà lễ, Tết của các đơn vị và từ việc kinh doanh dự án, bất động sản của hai vợ chồng.”

Tên tuổi ông Đỗ Hữu Ca gắn liền với phát ngôn mô tả vụ cưỡng chế, đàn áp gia đình “người nông dân bị cướp đất” Đoàn Văn Vươn, tại huyện Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng, hồi Tháng Giêng, 2012. Sau vụ đàn áp đó, ông Ca nói đó là “trận đánh đẹp, có thể ghi thành sách.”
Ông Đỗ Hữu Ca được ông Trần Đại Quang, khi còn làm bộ trưởng Công An, phong quân hàm thiếu tướng hồi Tháng Bảy, 2014, chỉ vài tuần trước phiên xử phúc thẩm ông Đoàn Văn Vươn.
Phiên tòa dự kiến kéo dài từ trong ba ngày từ 10 đến 12 Tháng Tư. (Tr.N)

















































































