Friday, May 17, 2024

Mạng xã hội chế nhạo vụ công an CSVN ‘mua 100 con ngựa Mông Cổ’

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Trong lúc các báo tường thuật việc Thủ Tướng CSVN Nguyễn Xuân Phúc thăm Bộ Tư Lệnh Cảnh Sát Cơ Động mới đây, sự chú ý của công luận đổ dồn vào 100 con ngựa Mông Cổ mà lực lượng này mới mua.

Theo báo điện tử VNExpress, đàn ngựa đang được thuần dưỡng ở tỉnh Thái Nguyên dưới sự huấn luyện của chuyên gia Mông Cổ.

Tờ báo nói thêm rằng đàn ngựa “sau khi được thuần dưỡng sẽ phục vụ tuần tra, phòng chống tội phạm, xử lý tình huống đảm bảo an ninh trật tự, đồng thời phục vụ các nghi lễ, nghi thức.”

Các báo nhà nước không cho biết khoản tiền mua ngựa là bao nhiêu nhưng công luận suy đoán rằng con số này không dưới hàng tỉ đồng (hàng chục ngàn đô la).

Trước đó, hồi Tháng Mười Một, 2019, Bộ Công An CSVN loan báo về việc thành lập trung đoàn cảnh sát cơ động kỵ binh nhưng không cho biết thêm chi tiết.

Tiến Sĩ Nguyễn Ngọc Chu, Viện Toán Học, bình luận trên trang cá nhân: “…Việt Nam chưa bao giờ có kỵ binh, chưa bao giờ chăn nuôi ngựa như một ngành kinh tế ngàn đời, chưa bao giờ cưỡi ngựa săn bắn, lại bỗng dưng mua ngựa về làm biên chế binh chủng cảnh sát cơ động. Đó là điều lạ khó hiểu vừa xuất hiện.”

Ông Nguyễn Ngọc Chu cảnh báo rằng trung đoàn cảnh sát cơ động kỵ binh “sẽ tan tác ngay trước sự chống đối của đám đông ngàn người trong tay chỉ với vũ khí thô sơ tự chế tạo, trong lúc nếu chỉ để phục vụ nghi lễ thì quá tốn kém mà không cần thiết.”

Thủ Tướng CSVN Nguyễn Xuân Phúc bên con ngựa Mông Cổ mà lực lượng cảnh sát cơ động mới mua. (Hình: VNExpress)

Facebooker này cũng cảm thán rằng việc thành lập trung đoàn cảnh sát cơ động kỵ binh là “đáng buồn vì đất nước chưa giàu mà chi tiêu không hợp lý” và rằng “không đưa được trung đoàn cảnh sát cơ động kỵ binh này ra gìn giữ trật tự an ninh ngoài biển đảo.”

Cùng thời điểm, ông Trịnh Bá Tư, một dân oan Dương Nội, bình luận trên trang cá nhân rằng hình mà các báo nhà nước đăng tải cho thấy ông Nguyễn Xuân Phúc và Bộ Trưởng Công An CSVN Tô Lâm “to béo phương phi” trong lúc viên cảnh sát cơ động và con ngựa “còm nhom.”

“Các ‘đồng chí’ chớ dại mà phấn đấu nhận huân chương, khi nhận lệnh đàn áp dân để cướp đất cũng nên nhớ vợ trẻ con thơ đang chờ ở nhà, miếng ngon béo bở cướp được của dân cũng không đến lượt các anh, có chăng các anh cũng chỉ được ít bánh vụn mà thôi,” theo Facebook Trịnh Bá Tư.

Việc Bộ Tư Lệnh Cảnh Sát Cơ Động mạnh tay chi tiền ngân sách mua đàn ngựa Mông Cổ làm công luận nhớ lại chuyện hồi năm 2015, báo nhà nước tường thuật chuyện Công An thành phố Hà Nội thí điểm mô hình tuần tra bằng xe đạp.

Thời điểm đó, việc tuần tra bằng xe đạp được giới chức công an lý giải rằng “sẽ giúp cảnh sát trật tự tiếp cận các khu vực ngõ ngách nhỏ linh hoạt và cơ động, góp phần làm cho hình ảnh người cảnh sát gần gũi, thân thiện với dân hơn.”

Tuy vậy, báo Pháp Luật TP.HCM hồi Tháng Năm, 2018, cho hay hình ảnh công an cùng chiếc xe đạp “đang ngày càng thưa dần” và nhiều xe đạp không dùng tới bị “xếp xó, phủ bụi và xuống cấp” tại các đồn công an ở Hà Nội.

Tờ báo của Sở Tư Pháp ở Sài Gòn cho biết ít nhất 1,700 chiếc xe đạp đã được cấp cho công an phường ở Hà Nội trong vụ này. Báo Pháp Luật TP.HCM cho biết việc công an tuần tra bằng xe đạp cũng được triển khai ở Đà Nẵng nhưng “nếu ép cán bộ đi [xe đạp] thì cũng chỉ làm theo phong trào.” (N.H.K)

MỚI CẬP NHẬT