LONG AN, Việt Nam (NV) – Ông Trương Tấn Sơn, 39 tuổi, con trai cựu Chủ Tịch Nước Trương Tấn Sang, vừa rời ghế phó chủ tịch quận Tân Bình, Sài Gòn, và được “điều động” về Ban Tổ Chức Tỉnh Ủy Long An nhưng không rõ vị trí.
Theo báo Pháp Luật TP.HCM hôm 22 Tháng Mười Hai, tình trạng mới nhất của ông Sơn là “chờ bố trí công tác [mới], kể từ ngày 18 Tháng Mười Hai.”

Tại buổi họp về việc nhận công tác ở Tỉnh Ủy Long An, ông Sơn cho biết đây là “niềm vinh dự nhưng cũng là trách nhiệm” và hứa “sẽ cố gắng cùng tập thể xây dựng nội bộ đoàn kết, triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.”
Bản tin cho biết thêm ông Sơn có bằng thạc sĩ kinh doanh quốc tế, kỹ sư xây dựng-địa chính và cao cấp lý luận chính trị.
Nhiều báo khác cũng đưa tin này nhưng tránh nhắc chuyện ông Trương Tấn Sơn là con trai ông Trương Tấn Sang.
Đến nay, theo quan sát của công luận, ông Sơn không để lại dấu ấn gì nổi bật khi còn làm phó chủ tịch quận Tân Bình, hay trước đó là phó tổng giám đốc tổng công ty Saigontourist.
Luật Sư Nguyễn Văn Miếng đề cập trên trang cá nhân rằng những dân oan ở Vườn Rau Lộc Hưng, quận Tân Bình, “không thể quên Trương Tấn Sơn.”
Liên quan vụ này, hồi trung tuần Tháng Tám năm ngoái, ông Trương Tấn Sơn đại diện chính quyền “đã lắng nghe và giải đáp các vấn đề” mà dân oan Vườn Rau Lộc Hưng đặt ra tại “buổi tiếp công dân” trước đó.
Theo báo Thanh Niên, tại “buổi tiếp công dân,” ông Sơn bảo lưu quan điểm cho rằng phần đất khu Vườn Rau Lộc Hưng tại bãi ăngten Chí Hòa, phường 6, quận Tân Bình, “là đất chuyên dùng, trước đây chính quyền Pháp thuộc sử dụng làm bãi ăngten cho đài phát tín.” Sau đó, Hội Đồng Quản Trị Công Giáo địa phận Sài Gòn cùng “đứng bộ.” Tiếp đến, Nha Giám Đốc Viễn Thông chế độ Sài Gòn tiếp tục quản lý sử dụng.
“Việc các hộ dân tự xây dựng nhà ở trên khu đất do nhà nước trực tiếp quản lý mà chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng là đã vi phạm pháp luật. Do đó, việc chính quyền áp dụng biện pháp cưỡng chế, tháo dỡ đối với công trình xây dựng bất hợp pháp trên khu đất này là cần thiết và đúng pháp luật,” theo báo Thanh Niên.
Ông Sơn cũng nói thêm rằng “sẽ báo cáo Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố về kết quả buổi tiếp công dân và tiếp tục ghi nhận các ý kiến khác liên quan đến khu đất.”
Hơn một năm sau vụ “đối thoại” nửa vời nêu trên, hôm 7 Tháng Mười Hai, chính quyền huy động lực lượng nhân viên an ninh, công an viên, dân phòng… hùng hậu phong tỏa khu Vườn Rau Lộc Hưng để xây tường rào một công trình.
Khu đất Vườn Rau Lộc Hưng rộng 4.8 hécta, tọa lạc ở phường 6, quận Tân Bình, Sài Gòn, thuộc quyền sở hữu hợp pháp của người dân sinh sống ở đây từ năm 1954 đến nay.
Gần 70 năm qua, người dân sử dụng khu đất này một cách liên tục, ổn định nhưng lại không được chính quyền cấp giấy sử dụng đất (sổ đỏ).
Sau nhiều lần “đối thoại” bất thành với chính quyền, dân oan Vườn Rau Lộc Hưng đến nay vẫn kiên trì khiếu kiện.

Trước đó, vào Tháng Tư, 2020, ông Trương Tấn Sơn, khi đó 36 tuổi, bỗng dưng “được phê chuẩn sau khi được bầu” vào ghế phó chủ tịch Ủy Ban Nhân Dân Quận Tân Bình.
Tân Bình là một trong những quận lớn của Sài Gòn, có phi trường Tân Sơn Nhất, nên được coi là “rất màu mỡ” với quan chức.
Ông Sơn, từng bị truyền thông “lề trái” tố là “ngu dốt, ăn chơi,” trước đó “ngồi ghế” phó tổng giám đốc Tổng Công Ty Du Lịch Sài Gòn (Saigontourist), doanh nghiệp nhà nước kinh doanh du lịch hàng đầu của Việt Nam.
Từ nhiều năm qua, trên mạng xã hội lưu hành nhiều “giai thoại không mấy tích cực” xoay quanh hai cha con ông Trương Tấn Sang. Phần lớn các thông tin tiết lộ được cho là xuất phát từ đấu đá nội bộ giữa hai phe ủng hộ Trương Tấn Sang và phe Nguyễn Tấn Dũng (cựu thủ tướng), mà dân mạng quen gọi là “Ba Tư Đại Chiến.”
Trang “Chân Dung Quyền Lực” hồi năm 2013 mô tả ông Trương Tấn Sơn “được xếp vào hàng quý tử VIP từ trong trứng, phát huy các đặc điểm ngu dốt nhà nòi.”
Trang này giải thích biệt danh Sơn “Nhớt” của ông Trương Tấn Sơn là do khi còn là học sinh trung học, ông này “cực kỳ lười biếng, rất ham chơi và học hành ngu dốt, nhiều lần nhờ cha can thiệp, gửi gắm để khỏi bị lưu ban.”
Trang này còn công khai bảng điểm cho thấy “các môn toàn 2, 3, 4 điểm” của ông Trương Tấn Sơn tại trường Đại Học Bách Khoa mà vẫn tốt nghiệp.
“Được thừa hưởng tầm nhìn và năng lực chính trị của Tư Sang, Sơn ‘Nhớt’ đặc biệt tiếp thu kém, học dốt và thi rớt lên rớt xuống các môn ‘nhà nòi’ như tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ nghĩa xã hội khoa học, lịch sử đảng, kinh tế chính trị, chủ nghĩa Mác-LêNin. Các môn chuyên ngành địa chính quan trọng thì Sơn ‘Nhớt’ lẹt đẹt 1, 2 điểm, mặc dù nhờ Tư Sang can thiệp để ‘ngoi ngóp’ tốt nghiệp nhưng Sơn Nhớt hầu như không biết gì, dốt đặc và còn mê chơi, mê gái hơn trước nên Tư Sang đã phải vội nhét cậu quý tử vào Ban Quản Lý Dự Án của Tổng Công Ty Saigontourist,” theo “Chân Dung Quyền Lực.”
Trang “Dân Làm Báo Việt Nam” hồi năm 2014 đưa cáo buộc ông Sơn đứng tên hai căn chung cư penthouse liền kề, trị giá hàng chục tỷ đồng ở chung cư cao cấp Imperia An Phú. Ông Sơn cũng được cho là đứng tên sở hữu một công ty thương mại – xây dựng – trang trí nội thất, một trong những doanh nghiệp “sân sau” của ông Trương Tấn Sang. (N.H.K) [qd]


























































































































































