SÀI GÒN, Việt Nam (NV) – Nghi can Lê Thị Diễm Trang, 35 tuổi, ở quận 12, Sài Gòn, vừa bị bắt khẩn cấp với cáo buộc “hành hạ người khác.”
Theo báo Tuổi Trẻ hôm 25 Tháng Tám, nạn nhân là bé trai TPCT, 8 tuổi, con ông C., ở phường An Phú Đông, quận 12.

Do ông C., góa vợ, bận đi làm và bé T. nghỉ Hè, từ Tháng Sáu, ông C. nhờ bà Trang, hàng xóm, trông coi, chăm sóc, dạy kèm cho bé T.
Hôm 23 Tháng Tám, hàng xóm thấy bà Trang dùng chổi đánh bé T. trong tình trạng bị lột truồng, bị trói vào cột điện gần nhà nạn nhân.
Người dân đã can ngăn hành vi của bà Trang và báo công an.
Tại đồn công an, nghi can Trang khai nhận trong khoảng thời gian từ Tháng Sáu đến hôm 23 Tháng Tám đã đánh bé T. 10 lần.
Bà này lấy lý do rằng bé T. “không vâng lời.”
Trong những lần trước, bà Trang bắt bé trai nằm sấp trên sàn nhà rồi dùng đũa tre, dây thắt lưng và cán chổi đánh vào mông năm, sáu cái mỗi lần.
Trong sự việc xảy ra hôm 23 Tháng Tám, bà Trang bực tức vì bé trai không làm bài tập nên cởi hết quần áo bé T., kéo ra trước nhà, dùng dây cáp Internet buộc vào cột điện, chửi bé trai và dùng cán chổi đánh liên tiếp.
Bé T. la khóc và vùng vẫy thoát khỏi dây buộc bỏ chạy thì bị bà Trang tiếp tục dùng cán chổi đánh 28 cái, gây ra nhiều vết bầm tím trên cơ thể nạn nhân.
Sau khi sự việc xảy ra, Công An Quận 12 ghi nhận có khoảng 15 vết bầm tím trên tay, chân, mông bé T.
Nhiều báo ở Việt Nam hôm 25 Tháng Tám đưa tin này, nhưng không dẫn ý kiến phản hồi của người cha nạn nhân.
Trong một vụ án khác, hai bị cáo Nguyễn Thị Lành, Nguyễn Thị An ở huyện Phú Xuyên, Hà Nội, vừa bị kết án lần lượt 20 năm tù và chung thân với cáo buộc “giết người.”
Theo tờ Tuổi Trẻ, bị cáo An và Lành là hai bảo mẫu có hành vi bạo hành gây ra cái chết cho bé trai PTĐ, 17 tháng tuổi ở huyện Thường Tín, Hà Nội, hồi đầu năm nay.
Mặc dù cơ sở của hai bị cáo đã bị cho dừng hoạt động, nhưng họ vẫn tiếp tục nhận chăm sóc trẻ em.

Hội Đồng Xét Xử phiên tòa tại Tòa Án Hà Nội nhận định: “Hành vi của các bị cáo mang tính côn đồ, đã xâm phạm tính mạng của bé Đ., gây đau thương mất mát cho gia đình bị hại, nên cần có mức án nghiêm khắc để đủ sức giáo dục, răn đe.”
Trước khi tòa tuyên án, người nhà hai bị cáo đã bồi thường cho gia đình nạn nhân 500 triệu đồng ($20,829). (N.H.K) [qd]









































































