Saturday, May 18, 2024

Một bà ở Sài Gòn bị chính quyền gắn bảng ‘bêu riếu’ vì chưa đóng tiền làm đường

SÀI GÒN, Việt Nam (NV) – Hôm 2 Tháng Giêng, mạng xã hội xôn xao trước tin bà Nguyễn Thị Thúy Hồng, ngụ ở phường 22, quận Bình Thạnh, Sài Gòn, đưa cáo buộc rằng mình bị chính quyền phường làm tấm bảng “bêu riếu” gắn trước cửa nhà vì tội “không đóng tiền làm đường.”

Bà Hồng kể trên trang cá nhân rằng thời điểm Tháng Mười Một, 2019, trong lúc sang Úc thăm viếng thân nhân, bà giao nhà cho các cháu bà trông coi. Khi đó, tổ trưởng dân phố ở phường 22 đến nhà “yêu cầu đóng 3 triệu đồng ($129) để nâng sửa con hẻm trước nhà, mà không có thư vận động đóng góp.”

Bà Hồng, 68 tuổi, được biết đến thí sinh lớn tuổi nhất vào top 10 cuộc thi “Vua Đầu Bếp – MasterChef Vietnam” mùa đầu tiên, viết trên trang cá nhân: “Khi yêu cầu dân đóng góp với số tiền 3 triệu đồng mỗi hộ không phải ít ỏi, mà (tôi – NV) lại vắng nhà đang ở nước ngoài thì làm sao mà đóng góp. Điều làm tôi bức xúc nhất là chính quyền phường 22, quận Bình Thạnh làm một động thái xâm phạm danh dự tôi như một kiểu đấu tố hài danh tánh tôi bằng cách in nhiều tấm bảng ghi nội dung họ tên tôi, địa chỉ và bêu riếu tôi không đóng tiền sửa chữa hẻm. Tấm bảng này treo ngay góc cua để ai cũng nhìn thấy dài từ khi vào hẻm đến nhà tôi.”

Bà Hồng cũng cho biết thêm rằng từng được nhà nước trao tặng “huy chương kháng chiến hạng nhất,” nhưng “chưa nhận một đồng bạc nào tiền chính sách và hưu trí.”

Bà cũng chia sẻ bình luận rằng vụ việc “cho thấy một chính quyền vô luật pháp, hà hiếp dân, đè đầu cưỡi cổ không chừa bất cứ ai.”

“Thử hỏi cả đất nước, cả thế giới có chính quyền nào hèn và đối xử tệ bạc với người dân, người già, người đóng góp xương máu cho chính quyền của mình không?,” bà Hồng đặt câu hỏi trên Facebook Nguyen Thi Thuy Hong.

Bà Nguyễn Thị Thúy Hồng (trái) được biết đến là thí sinh cuộc thi “Vua Đầu Bếp – MasterChef Vietnam” mùa đầu tiên. (Hình: Facebook Nguyen Thi Thuy Hong)

Liên quan vụ này, báo Tuổi Trẻ hôm 2 Tháng Giêng cho biết: “Việc thực hiện đóng góp kinh phí để làm đường được sự đồng thuận của mọi người, tuy nhiên hộ bà H. (Nguyễn Thị Thúy Hồng – NV) chưa đóng tiền. Đại diện tổ dân phố cho biết tấm biển được lắp đặt vào ngày 29 Tháng Mười Hai, 2019, có thể do những người dân bức xúc về trường hợp của bà H. nên mới in bảng bêu tên như vậy. Trong khi làm đường thì xảy ra việc một hộ dân bị treo biển nêu tên vì chưa đóng tiền làm đường. Sáng 2 Tháng Giêng, Ủy Ban Nhân Dân phường xuống vận động người dân tháo dỡ bảng và đã có kế hoạch họp cùng người dân khu phố về vấn đề này.”

Được biết khi vụ viêc xảy ra, bà Hồng vẫn đang còn ở Úc và sẽ về Việt Nam vào khoảng Tháng Hai, 2020.

Việc bêu tên người dân không đóng tiền hoặc quỹ ở phường xã đã có tiền lệ tại nhiều tỉnh thành ở Việt Nam. Hồi Tháng Mười Một, 2019, báo Tuổi Trẻ cho hay hai gia đình ở xã Hoài Đức, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng, bị bêu tên trên cột điện vì không đóng tiền làm đường nội bộ trong xóm.

Cũng theo báo Tuổi Trẻ, người dân huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng “tự lập quy ước và cả mức chế tài, tự chặn xe đến nhà hai hộ gia đình không đóng tiền.” Việc báo nhà nước quy trách nhiệm cho “một số người dân” tự ý gắn bảng bêu riếu người khác được cho là cách “định hướng dư luận” rằng chính quyền hoàn toàn “vô can” trong các vụ hành xử vô pháp như thế này. (N.H.K)

MỚI CẬP NHẬT