Một bà ở Sài Gòn bị chồng giết, phân xác tại Vĩnh Long ngày giáp Tết

VĨNH LONG, Việt Nam (NV) – Nhà chức trách xác nhận danh tính của một phụ nữ bị giết hại, phân xác ở tỉnh Vĩnh Long là bà TTD, 62 tuổi, quê Ninh Bình, ở quận 1, Sài Gòn.

Báo VietNamNet hôm 9 Tháng Hai dẫn tin từ Công An Tỉnh Vĩnh Long cho hay nghi can Trương Văn Út, 46 tuổi, quê Cà Mau, đã sát hại vợ lớn hơn 16 tuổi rồi phân xác gây xôn xao dư luận.

Nghi can Trương Văn Út tại cơ quan công an. (Hình: Công An Vĩnh Long/VietNamNet)

Theo báo Thanh Niên, vào chiều ngày hôm trước, người dân huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long, phát giác một cánh tay người không có bàn tay, đang trong giai đoạn phân hủy, trôi tại mé sông.

Công an sau đó xuất hiện tại hiện trường đem cánh tay về lấy mẫu DNA và lấy lời khai của nhân chứng.

Trước đó, nhà chức trách tìm thấy phần đầu, hai cẳng chân, nhiều phần nội tạng… đang trong giai đoạn phân hủy, trôi nổi trên khúc sông nêu trên.

Báo Thanh Niên cho hay nghi can Trương Văn Út sống tại huyện Tam Bình, bị bắt khi đang chạy xe gắn máy tại huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre. Khi đó nghi can Út đang trên đường lẩn trốn.

Theo điều tra sơ bộ, vợ chồng nghi can Út vừa ký giấy kết hôn, vừa đến huyện Tam Bình thuê nhà khoảng ba tháng nay để sản xuất chậu kiểng.

Báo VietNamNet cho hay, bước đầu, nghi can Út khai do mâu thuẫn tình cảm dẫn đến ẩu đả với vợ. Nghi can dùng kéo đâm nạn nhân chết, sau đó dùng dao bầu phân xác và ném xuống sông sau nhà cùng cây kéo.

Trước vụ này, cứ vài tháng, các báo ở Việt Nam lại tường thuật một vụ giết người, phân xác.

Người dân hiếu kỳ, tụ tập gần hiện trường. (Hình: Nam Long/Thanh Niên)

Hồi giữa Tháng Mười năm ngoái, theo báo Dân Trí, nhà chức trách xác nhận cô HYN, 17 tuổi, á khôi một cuộc thi sắc đẹp, bị giết, phân xác phi tang ở đoạn sông Hồng đi qua huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội.

Các mảnh thi thể nạn nhân được tìm thấy trong giai đoạn phân hủy.

Nguyên nhân thiệt mạng của cô HYN được kết luận là do mất máu cấp, với hai vết thương làm thủng thùy trên phổi phải và thành tim.

Sau đó, từ các mối quan hệ của nạn nhân, Công An Thành Phố Hà Nội bắt giữ nghi can Tạ Duy Khanh, đang trốn ở tư gia tại huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình.

Theo bản tin, khi công an đột kích vào căn nhà, nghi can có biểu hiện hoảng loạn, trốn trong gầm giường và có ý định dùng dao tự sát nhưng bất thành.

Hồ sơ của công an cho hay, nghi can Khanh đã có vợ con nhưng cặp bồ với cô HYN.

Khi bị bắt, nghi can khai rằng mình giết cô N. do bị cô này xù nợ 50 triệu đồng ($2,047).

Sau khi giết nạn nhân bằng dao, nghi can kéo thi thể vào nhà vệ sinh để phân xác, rồi bỏ các mảnh thi thể vào một thùng xốp.

Tiếp đó, nghi can gọi taxi để mang các mảnh thi thể đi phi tang.

Công an cáo buộc nghi can Khanh ném phần chân và đầu của nạn nhân xuống sông, chôn phần thân ở mép sông, rồi tiếp tục ném hai cái điện thoại di động của cô này xuống sông Hồng. (N.H.K) [qd]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT