Một bị cáo ‘bất ngờ’ bỏ trốn trong lúc công an áp giải ra tòa

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Các báo nhà nước tường thuật một vụ khó tin nhưng có thật: Bị cáo Nguyễn Văn Trung, trong lúc được Công An quận Hà Đông áp giải ra một phiên tòa ở Hà Nội hôm 18 Tháng Sáu đã “cao chạy xa bay.”

Sáng 19 Tháng Sáu, trong lúc các báo khác không tiết lộ danh tánh bị cáo thì báo Giao Thông ghi rõ ông này là Nguyễn Văn Trung, 37 tuổi, kèm mô tả “là đối tượng cộm án ở địa phương.”

Tờ Thanh Niên tường thuật: “Theo một vài nhân chứng, khoảng 9 giờ rưỡi sáng 18 Tháng Sáu, họ nhìn thấy một người đàn ông khoảng 40 tuổi bỏ chạy khỏi trụ sở Tòa Án Nhân Dân quận Hà Đông, phía sau là nhóm công an đang truy đuổi. Tuy nhiên, các nhân chứng chỉ nghĩ người đàn ông trộm cắp tài sản trong tòa chứ không nghĩ là bị cáo bỏ trốn.”

Báo Lao Động nhận định bị cáo Trung “đã lợi dụng sơ hở của lực lượng công an.”

Theo các báo nhà nước, Công An thành phố Hà Nội đã chỉ đạo Phòng Cảnh Sát Hình Sự huy động lực lượng về phối hợp với Công An quận Hà Đông và các đơn vị nghiệp vụ truy bắt ông Trung. “Hiện vụ việc đang được xử lý theo quy định,” báo Tiền Phong viết.

Báo Dân Trí dẫn lời ông Phạm Đình Tuyên, chủ tịch Ủy Ban Nhân Dân phường Nguyễn Trãi, “xác nhận vụ việc” nhưng ông này nói thêm rằng “không nắm được thông tin cụ thể để phát ngôn với báo chí.”

Liên quan đến nghiệp vụ của công an CSVN, ông Nguyễn Đăng Quang, cựu đại tá công an ở Hà Hội, được Đài Á Châu Tự Do (RFA) hồi Tháng Hai, dẫn lời: “Công an Việt Nam từ trước đến vẫn được mệnh danh là giỏi nhất thế giới, nhưng qua hai vụ việc (Đồng Tâm và Tuấn ‘Khỉ’) thì chứng tỏ điều ngược lại. 500 công an không bắt được một đối tượng, 3,000 công an giết được một cụ già. Đó là một điều nghịch lý. Nó chứng tỏ trình độ của công an ngày nay không được như mong muốn. Cũng có thể do đối tượng quá giỏi vượt được vòng vây truy nã và vây bắt trong khi công an thì quá kém.”

Trụ sở Tòa Án Nhân Dân quận Hà Đông, Hà Nội. (Hình: Trần Cường/Thanh Niên)

Facebooker Phạm Minh Vũ hôm 8 Tháng Sáu viết trên trang cá nhân rằng bảng dự toán ngân sách trung ương năm 2019 của Việt Nam cho thấy chi cho Bộ Công An CSVN “hơn 10% tổng thu, gấp gần bốn lần số tiền chi cho y tế và giáo dục cộng lại.”

Facebooker này bình luận thêm: “Đất đai, tài nguyên môi trường không minh bạch làm cho bệnh tật tràn lan, nạn cướp đất diễn biến phức tạp làm cho dân chúng ngày càng phẫn nộ. Trong khi công an ngày càng nhiều thì tội phạm ngày càng tăng, dân mất cắp, bị cướp có vụ nào công an đòi lại cho dân chưa? Hay phải nhờ cái lực lượng hiệp sĩ đường phố? Rõ ràng công an không có vai trò gì, dù là sứ mệnh ‘an dân’ cũng không làm được.”

Theo Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự CSVN, trường hợp đã mở phiên tòa mà bị cáo bỏ trốn, thì Hội Đồng Xét Xử ra quyết định tạm đình chỉ vụ án và yêu cầu Cơ Quan Điều Tra truy nã bị cáo.

Nếu hết thời hạn chuẩn bị xét xử mà việc truy nã vẫn chưa có kết quả (chưa bắt được bị can), thì tòa án phải ra ngay quyết định đưa vụ án ra xét xử vắng mặt bị cáo. (N.H.K) [qd]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT