HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Ông Phùng Ngọc Khánh, cục trưởng Cục Quản Lý Giám Sát Bảo Hiểm thuộc Bộ Tài Chính, được truyền thông tại Việt Nam cho hay là “ngã cầu thang” từ lầu cao tử vong ngay tại trụ sở cơ quan này ở Hà Nội.
Theo báo Người Lao Động, chiều 21 Tháng Mười Hai, lãnh đạo Viện Kiểm Sát Nhân Dân quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, cho biết đang phối hợp với công an điều tra nguyên nhân tử vong của ông Phùng Ngọc Khánh (58 tuổi), cục trưởng Cục Giám Sát Bảo Hiểm Bộ Tài Chính, ngay tại cầu thang bộ trong trụ sở Bộ Tài Chính, ở số 28 Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm.

Sau khi nhận được thông tin sự việc, Viện Kiểm Sát đã cử người xuống hiện trường phối hợp với cơ quan chức năng để điều tra nguyên nhân cái chết của ông Khánh. Đến thời điểm này “vẫn chưa rõ được nguyên nhân tử vong của ông Khánh.”
Báo Tuổi Trẻ dẫn thông cáo phát đi chiều cùng ngày của Bộ Tài Chính cho biết, ông Phùng Ngọc Khánh đã tử vong tại bộ này vào buổi trưa 21 Tháng Mười Hai “do bị ngã từ cầu thang bộ.”
“Lực lượng công an đã có mặt phong tỏa hiện trường. Hiện nguyên nhân của sự việc đang được cơ quan hữu trách điều tra. Bộ Tài Chính sẽ cung cấp đầy đủ thông tin khi có kết luận điều tra của cơ quan hữu trách,” thông cáo của Bộ Tài Chính nêu.
Theo báo Tuổi Trẻ, ông Phùng Ngọc Khánh được bổ nhiệm giữ chức cục trưởng Cục Giám Sát Bảo Hiểm từ Tháng Năm, 2014, là một trong sáu cán bộ đầu tiên kể từ khi thành lập Phòng Bảo Hiểm thuộc Bộ Tài Chính “đã góp phần xây dựng, phát triển trở thành Cục Quản Lý, Giám Sát Bảo Hiểm hiện nay.”
Các báo nhà nước cho biết ông Khánh là người được “đánh giá cao,” song cũng có nhiều người coi ông là “dị biệt” bởi lẽ ông “kiên trì đấu tranh cho quyền lợi của cộng đồng” thay vì là các doanh nghiệp, cơ quan có thể “chia sẻ” quyền lợi nếu ông im lặng.
Đơn cử trong vấn đề quyền lợi của người dân mua bảo hiểm xe gắn máy ở Việt Nam, ông Khánh nhiều lần phản đối cho rằng hồ sơ bồi thường gây khó khăn cho người dân do thủ tục rườm rà. Đặc biệt, đó là việc thu thập các tài liệu liên quan đến tai nạn giao thông từ các cơ quan có thẩm quyền như cơ quan công an.
Ông Khánh khi đó cho hay, trên thực tế khi xảy ra tai nạn, có trường hợp gọi cơ quan hữu trách thì được trả lời “hai bên nên tự thỏa thuận.” Cũng có tình trạng chủ xe báo có tai nạn, nhưng người của công ty bảo hiểm không đến.
“Thủ tục bồi thường bảo hiểm xe gắn máy đúng là có vấn đề và cần sửa đổi bổ sung. Thực tế việc mua và bồi thường bảo hiểm có khó khăn cho người dân nên họ mới phản ảnh. Nên chăng thủ tục cần đơn giản như không cần phải có biên bản khám nghiệm hiện trường của công an với những vụ tai nạn có số tiền bồi thường dưới 10 triệu đồng ($434)/vụ,” ông Khánh nói với báo Tiền Phong.
Đồng thời theo ông Khánh, Bộ Tài Chính sẽ kiến nghị sửa đổi các Nghị định 103 và sửa đổi Thông Tư 22 về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự theo hướng “mức phí bảo hiểm tương ứng với rủi ro của xe, chủ xe và người lái xe…”
Thời gian qua tại Việt Nam đã xảy ra nhiều vụ “ngã lầu” tử vong thật thảm thương vì các nạn nhân toàn là cán bộ “có năng lực.”
Gần nhất là hồi Tháng Tư vừa qua, công luận cho rằng giới hữu trách cần điều tra làm rõ cái chết “té lầu” của Tiến Sĩ Bùi Quang Tín (44 tuổi, ngụ phường 12, quận Bình Thạnh), luật sư kiêm giảng viên trường Đại Học Ngân Hàng Sài Gòn; chủ tịch kiêm giám đốc điều hành trường Doanh Nhân Bizlight.

Theo đó Công An huyện Nhà Bè xác định ông Tín “tử vong do bị chấn thương va đập mạnh vì ngã từ trên cao xuống” hôm 5 Tháng Tư, sau khi ông này đến nhà đồng nghiệp là ông Nguyễn Đức Trung, phó hiệu trưởng trường Đại Học Ngân Hàng Sài Gòn, người được cho là có “bất hòa” với ông Tính để “ăn trưa.”
Nói với báo Người Lao Động về việc này, bà Nguyễn Thanh Bích (45 tuổi, vợ ông Bùi Quang Tín) viết trong đơn tường trình tại Cơ Quan Cảnh Sát Điều Tra Công An huyện Nhà Bè: “Hơn một tháng trước, thầy Trung có gọi chồng tôi lên phòng làm việc. Chồng tôi dè chừng đến mức không dám uống ly nước trà thầy Trung rót mà tự tay pha bình trà khác.”
Trước đó nữa, ngày 17 Tháng Mười, 2019, ông Lê Hải An, thứ trưởng Bộ Giáo Dục Đào Tạo CSVN, đã rơi từ tầng 8 trụ sở cơ quan này ở số 35 Đại Cồ Việt, Hà Nội, nơi ông ăn sáng trước khi làm việc. Cho đến nay, cái chết của ông Lê Hải An vẫn hoàn toàn bí ẩn và không được công bố nguyên nhân vì sao. (Tr.N) [kn]


















































































































































