Friday, March 29, 2024

Một Facebooker ở Hậu Giang bị phạt 7 năm tù vì ‘chống nhà nước’

HẬU GIANG, Việt Nam (NV) – Hôm 20 Tháng Giêng, tòa án ở Hậu Giang tuyên phạt Facebooker Đinh Thị Thu Thủy bảy năm tù giam với cáo buộc “Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống nhà nước” theo Điều 117 Bộ Luật Hình Sự CSVN.

Bà Thủy, 39 tuổi, kỹ sư ngành nuôi trồng thủy sản, bị bắt hồi giữa Tháng Tư, 2020, trong lúc đang nuôi con nhỏ.

Facebooker Đinh Thị Thu Thủy từng nhiều lần giương biểu ngữ phản đối Trung Quốc trên trang cá nhân. (Hình: Facebook Nguyen Van Mieng)

Việc bà bị nhà cầm quyền CSVN bắt gây xôn xao vì các bài viết trên trang cá nhân của Thủy về môi trường, xã hội… được ghi nhận có giọng điệu nhẹ nhàng, ôn hòa, không chỉ trích nhà cầm quyền.

Luật Sư Nguyễn Văn Miếng, người bào chữa cho bà Thủy, cho biết trên trang cá nhân rằng phiên tòa này diễn ra trong vòng 4 giờ, chỉ có bị cáo, ba người trong gia đình bà Thủy và bảy công an áp tải bị can. Phiên xử không có đông đảo an ninh như các phiên tòa khác xử tội danh này.

Cũng theo Luật Sư Miếng, trong danh mục “tang vật” của vụ án này có một áo thun màu đen và 12 khẩu trang màu trắng xanh cùng in hình đường lưỡi bò bị gạch chéo.

Trước lúc bị bắt, bà Thủy được ghi nhận tham gia nhóm Facebook Cửu Long Xanh và Sức Sống Xanh. Hai nhóm này thực hiện các hoạt động bảo vệ môi trường như nhặt rác, kêu gọi bảo vệ môi trường, hạn chế sử dụng bọc nilon, hạn chế sử dụng phân bón, thuốc trừ sâu trong sản xuất nông nghiệp, giới thiệu cách phân biệt thực phẩm Việt Nam và Trung Quốc…

Hồi đầu Tháng Mười Hai, Luật Sư Trịnh Vĩnh Phúc, người đồng bào chữa cho bà Thủy, viết trên trang cá nhân sau chuyến thăm bà này trong trại giam: “Đinh Thị Thu Thủy cho rằng cô có các hoạt động bảo vệ môi trường, phản đối việc cho Trung Quốc thuê đất 99 năm và một số hoạt động khác thể hiện trên trang Facebook mang tên cô là thực hiện quyền biểu đạt của công dân, không phải chống nhà nước.”

“Cô cho biết tâm trạng rất buồn vì bị giam cầm, không nhận được thông tin về gia đình, bạn bè và xã hội, khiến cô rất ngột ngạt, gần quá sức chịu đựng, cô nhờ chuyển lời thăm hỏi mọi người. Khi nhắc đến đứa con trai nhỏ của mình, người mẹ trẻ xúc động mạnh, trong nước mắt giàn giụa, cô nhắn gia đình đưa con vào trại tạm giam cho cô gặp một lần, xin được ôm con vào lòng, dù chỉ ít giây, nếu không được cô sẽ không chịu đựng nổi sự thiếu vắng con,” theo Facebook Trịnh Vĩnh Phúc.

Bà Đinh Thị Thu Thủy trong một bản tin trên truyền hình Công An Nhân Dân. (Hình chụp qua màn hình)

Nhận định về các hoạt động của bà Thủy, nhà hoạt động Phạm Minh Vũ từng viết trên trang Boxitvn: “Facebook bà đăng tải các bài viết phản biện các chính sách sai lầm của chính phủ, và góp nhiều ý kiến, đưa ra các giải pháp mong muốn xây dựng xã hội tốt đẹp hơn. Thay vì lắng nghe ý kiến nhân dân, đáp trả những ý kiến hay cũng là nguyện vọng nhân dân ấy, nhà cầm quyền đã hành xử một cách vô nhân đạo là bắt giam cho hết nói.” (N.H.K) [qd]

MỚI CẬP NHẬT