PHÚ YÊN, Việt Nam (NV) – Bà Trần Thị Tuyết Diệu, 33 tuổi, cựu phóng viên báo Phú Yên, bị tòa án tỉnh này tuyên phạt 8 năm tù theo Điều 117 Bộ Luật Hình Sự CSVN.
Điều 117 được sửa đổi từ Điều 88, quy định về tội danh “Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống nhà nước.”

Trong phiên tòa sơ thẩm diễn ra hôm 23 Tháng Tư, báo Thanh Niên tường thuật rằng bà Diệu “có hành vi sử dụng máy tính xách tay, điện thoại di động và các thiết bị quay phim để làm, tàng trữ 25 bài viết và 9 video có nội dung chống nhà nước.”
Cáo trạng quy kết bà Diệu “đăng tải, phát tán, tuyên truyền trên tài khoản Facebook Tuyết Babel và kênh YouTube Tuyết Diệu Trần.”
Bà Diệu cũng bị cho là “Từ Tháng Bảy, 2011, đến Tháng Mười Hai, 2017, nhiều lần đăng tải bài viết có nội dung xuyên tạc hoạt động của cơ quan thực thi pháp luật,” bày tỏ sự ủng hộ đối với ông Nguyễn Viết Dũng, tự Dũng Phi Hổ, hiện đang thụ án 6 năm tù với cáo buộc “Tuyên truyền chống nhà nước.”
Bà Diệu bị nhà cầm quyền bắt giam hồi trung tuần Tháng Tám, 2020.
Đáng lưu ý, khi có tin bà Diệu bị bắt, báo Phú Yên, cơ quan cũ của bà, không những không đăng bài bảo vệ mà còn lên án cựu phóng viên.
Một bài trên báo Phú Yên hồi Tháng Mười Một, 2018, viết: “Tài khoản Facebook của bà Trần Thị Tuyết Diệu đã đăng rất nhiều nội dung nói xấu cán bộ lãnh đạo và người dân Việt Nam, cổ súy đa nguyên đa đảng… Đây là sự manh động, ngông cuồng của kẻ núp bóng dưới chiêu bài dân chủ để chống phá đảng, nhà nước.”

Bài báo cũng khuyên nhủ bà Diệu “nên hiểu rằng, thực hiện trách nhiệm xã hội đòi hỏi mỗi con người cần phải đặt lợi ích quốc gia, dân tộc lên trên lợi ích bản thân, tôn trọng những chuẩn mực đạo đức, danh dự, tự giác tuân thủ pháp luật.”
Về bà Diệu, một bài khác trên tờ Công An Nhân Dân hồi Tháng Tám, 2020, viết: “Tốt nghiệp khoa Báo Chí và Truyền Thông Trường Đại Học Khoa Học Xã Hội Nhân Văn TP.HCM, năm 2011, Trần Thị Tuyết Diệu được nhận vào làm việc tại tòa soạn báo Phú Yên. Hơn sáu năm công tác với vai trò là phóng viên, nhưng thật ra Diệu chẳng viết được bài báo nào nên hồn. Thế nhưng Diệu lại rất siêng năng lên mạng xã hội để tìm hiểu những thông tin giật gân, xấu độc.”
Báo này còn mô tả bà Diệu “như con thú điên cắn càn vào thành quả của cách mạng mà dân tộc Việt Nam đã đổ biết bao máu xương để giành lại độc lập từ tay giặc ngoại xâm.” (N.H.K) [qd]










