LONG AN, Việt Nam (NV) – Công An tỉnh Long An đang khám nghiệm hiện trường, giảo nghiệm tử thi một ông bị bắn chết khi đang chạy xe gắn máy trên quốc lộ 1, thuộc thành phố Tân An.
Báo Người Lao Động cho hay, nạn nhân là ông Đào Quốc Liêu (46 tuổi, ở xã Tân Lý Tây huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang).
Theo đó, khoảng 4 giờ chiều 25 Tháng Bảy, ông Liêu chạy xe gắn máy chở ông Nguyễn Văn Thành (38 tuổi, ở xã Tân Lý Tây, huyện Châu Thành) hướng từ Tiền Giang đi Sài Gòn, khi đến gần quán cơm Yến Nhi (phường Tân Khánh, thành phố Tân An), có hai thanh niên đi trên xe gắn máy áp sát phía sau. Chờ tới đoạn đường vắng, xe hai thanh niên vượt lên, lập tức thanh niên ngồi sau rút súng ngắn bất ngờ bắn thẳng vào ông Liêu rồi tẩu thoát.
Nạn nhân bị thương rất nặng được ông Thành và người dân xung quanh chở đi bệnh viện Đa Khoa tỉnh Tiền Giang cấp cứu nhưng đã tử vong.
Báo Công Lý cho hay qua giảo nghiệm tử thi, công an tìm thấy một viên đạn dạng hoa cải bên trong gây vỡ lách, vỡ tụy, vỡ dạ dày, động mạch.
Hiện giới hữu trách tỉnh Long An đang điều tra truy bắt hung thủ.

Trong một diễn biến khác cũng ở tỉnh Long An, liên quan đến vụ án Hồ Duy Hải, báo Thanh Niên cho biết sau vụ đột nhập của hai thanh niên lạ mặt, khoảng 2 giờ trưa 25 Tháng Bảy, lại có một nhóm “pháp sư” đến cúng bái ở khu vực bưu điện Cầu Voi, thuộc ấp 5, xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa.
Bà NTML (45 tuổi), bán bánh cuốn ở khu vực này, cho biết nhóm người này có đủ nam nữ đi trên xe hơi.
“Một thanh niên trong nhóm nói muốn đi xung quanh để nhìn kỹ bưu điện, nơi hai cô gái bị sát hại 12 năm trước đây. Nói xong, họ chia nhóm rời khỏi xe và đi quanh quanh. Trong khi đó, một phụ nữ trong nhóm nói với người dân địa phương là ‘có một ông pháp sư Đài Loan giỏi lắm. Ông này từ Đà Nẵng nghe tin án mạng xảy ra ở bưu điện đã lâu nên muốn tới tận nơi xem xét,’” bà L. kể.
Sau khi chia nhóm, bốn ông đi từ quốc lộ 1 dọc theo con lộ đan qua khỏi hàng rào bưu điện, sau đó đến ngay cổng phụ (bên ngoài cổng phụ khóa chặt, cửa nhà vệ sinh bên trong không đóng) nhìn vào rồi nói chuyện khá lâu. Một lúc sau, họ ra hàng cây phía sau bưu điện tiếp tục quan sát, và rồi một người trong nhóm bày vịt quay, bánh mì ra cúng.
Những người này không lại gần hàng rào bưu cục, cũng không quay phim chụp hình.
Khoảng 15 phút sau, Công An xã Nhị Thành cùng dân phòng xuất hiện để “bảo đảm an ninh trật tự.”
“Xe của những người này đậu trong lề, họ chỉ đứng bên ngoài bưu điện. Do đây không phải là khu vực cấm tụ tập, cấm quay phim, chụp hình nên việc đi lại họ là chuyện bình thường,” một công an viên giải thích.
Đến khoảng 5 giờ 30 phút chiều cùng ngày, sau khi cúng xong, “pháp sư” cùng nhóm người đi cùng lên xe hơi rời khỏi bưu điện Cầu Voi. (Tr.N) [qd]

















































































