SÀI GÒN, Việt Nam (NV) – Ông TTM, 45 tuổi, ở quận Bình Thạnh, Sài Gòn, phóng viên của một tạp chí, vừa bị Công An ở Sài Gòn cáo buộc “đưa tin sai sự thật về SCB, Vạn Thịnh Phát.”
Theo báo Thanh Niên hôm 14 Tháng Mười, ông M. là một trong bốn Facebooker bị công an chụp mũ vì bài đăng trên trang cá nhân, liên quan vụ người dân đổ xô rút tiền tại ngân hàng SCB và bàn tán về hai cái chết bất thường trong vụ Vạn Thịnh Phát.

Như thường lệ, danh tính của các Facebooker vi phạm được viết tắt và hình ảnh của họ khi đăng báo được làm mờ gương mặt.
Không rõ bài đăng của ông M. ghi nội dung gì mà bị công an cho là “xuyên tạc, sai sự thật liên quan ngân hàng SCB và tập đoàn Đầu Tư An Đông, tác động xấu đến tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn Sài Gòn.”
Nhiều khả năng ông M. và Facebooker còn lại, trong đó có giảng viên một trường đại học ở Sài Gòn sẽ bị công an xử phạt hành chính 7.5 triệu đồng ($310).
Cũng trong hôm 14 Tháng Mười, tạp chí Doanh Nhân Sài Gòn phát đi thông báo: “Theo thông tin đăng tải trên cổng thông tin điện tử Chinhphu.vn về việc xử lý các cá nhân đưa thông tin xuyên tạc về SCB và tập đoàn An Đông, trong đó có phóng viên TTM được viết tắt là phóng viên tạp chí DNSG. Ban biên tập tạp chí Doanh Nhân Sài Gòn khẳng định: ‘Không có phóng viên, cộng tác viên tên TTM công tác tại tòa soạn.’”

Trước vụ này, đã có ít nhất ba người ở các tỉnh thành phải lên đồn công an vì bình luận về vụ SCB. Đó là bà NTMH, 41 tuổi, ở phường Tân Thới Hiệp, quận 12, Sài Gòn; một thanh niên chưa rõ danh tính ở thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương; và ông Nguyễn Kiên Quyết, 40 tuổi, ở thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam.
Tương phản với cáo buộc của công an, trên mạng xã hội, nhiều ý kiến cho rằng những người bị công an triệu tập lên đồn không phải là nhân vật có sức ảnh hưởng để lôi kéo đám đông cùng lúc đến ngân hàng SCB rút tiền hàng loạt. (N.H.K) [qd]






























































