Một thanh niên Hà Nội suýt bị lừa sang Thái Lan bán thận

QUẢNG TRỊ, Việt Nam (NV) – Anh Nguyễn Đức Duy, 21 tuổi, ở quận Cầu Giấy, Hà Nội, vừa được nhà chức trách Lào trao trả cho phía Việt Nam trong lúc đang trên đường bị lừa đến Thái Lan để bán thận.

Theo báo Tuổi Trẻ hôm 15 Tháng Chín, anh Duy cho biết mình được một nhóm người hứa hẹn đưa qua Thái Lan bằng đường bộ, qua ngả Lào, để tìm việc làm.

Anh Nguyễn Đức Duy (giữa) tại Bộ Chỉ Huy Bộ Đội Biên Phòng Tỉnh Quảng Trị. (Hình: Chụp qua màn hình)

Tuy nhiên, khi vừa đến huyện Sepone, tỉnh Savannakhet, Lào, anh Duy phát giác âm mưu của nhóm này là khi sang tới Thái Lan, họ sẽ bán thận của anh với giá 1 tỷ đồng ($41,220).

Nhận thấy nguy hiểm, ngay trong đêm 13 Tháng Chín, anh Duy đã bỏ trốn, xin tá túc tại một cây xăng địa phương và nhờ cầu cứu với nhà chức trách Việt Nam.

Đến đêm hôm sau, Bộ Đội Biên Phòng Tỉnh Quảng Trị đã đưa được anh Nguyễn Đức Duy về Cửa Khẩu Quốc Tế Lao Bảo trong tình trạng khỏe mạnh.

Hiện nhà chức trách đang điều tra sự việc và lần theo dấu vết nhóm nghi can.

Các vụ lừa người vượt biên tìm “việc nhẹ lương cao” diễn ra liên tục tại nhiều địa phương.

Sau khi xuất cảnh, hầu hết nạn nhân đều bị đưa vào các đường dây lừa đảo trực tuyến tại Cambodia, Miến Điện, Philippines, Thái Lan… Để được về Việt Nam, các nạn nhân phải gọi điện thoại cho người nhà nộp tiền “chuộc mạng” lên đến hàng chục ngàn đô la mỗi người.

Theo báo Tuổi Trẻ hôm 7 Tháng Chín, nhà chức trách tỉnh An Giang bắt giữ, khởi tố năm nghi can với cáo buộc tổ chức cho nhóm năm người ra ngoại quốc trái phép, khiến một nạn nhân thiệt mạng do bị tra tấn.

Danh tính năm nghi can là Nguyễn Thanh Hoàng, 56 tuổi; Nguyễn Thanh Toàn, 31 tuổi; Trần Thiết Thoại, 41 tuổi; Huỳnh Thị Út, 43 tuổi, cùng trú huyện An Phú, tỉnh An Giang; và Trương Văn Chung, 28 tuổi, ngụ huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An.

Ông NVT, 41 tuổi, ở tỉnh Hải Dương, cho hay ông cùng cả nhóm dự định qua Đài Loan tìm việc. Sau đó, những người này được nhóm nghi can nêu trên báo giá vượt biên $6,500 mỗi người, khi xuất cảnh trót lọt mới thanh toán.

Hôm 25 Tháng Tám, sau khi xuất cảnh khỏi Việt Nam, một chiếc xe hơi chở nhóm của ông T. đến một tòa nhà tại Cambodia để “chờ tàu rước đi Đài Loan.”

Ngay khi vừa vào bên trong tòa nhà, họ lập tức bị hơn 10 người ập đến dùng súng, dao, gậy khống chế, trói chân tay và đánh đập, cướp tài sản.

Anh Nguyễn Đức Duy (giữa) được nhà chức trách Lào trao trả cho phía Việt Nam. (Hình: Chụp qua màn hình)

Các nạn nhân bị chia ra giữ tại nhiều phòng, liên tục bị tra tấn, bị cưỡng bức quay video clip gởi về gia đình đòi tiền chuộc mạng từ 300 đến 500 triệu đồng ($12,463 đến $20,772) mỗi người.

Thấy gia đình các nạn nhân chần chừ, nhóm “đầu gấu” liên tục đánh đập, dùng dao đâm vào đùi các nạn nhân để gây sức ép với gia đình.

Một trong năm nạn nhân đã bị đánh chấn thương sọ não đến thiệt mạng. Người này được các báo ở Việt Nam mô tả là “một phụ nữ tên Mùa, khoảng 32-39 tuổi.”

Bốn người còn lại sau đó lợi dụng đêm tối đã tự cởi trói, chạy trốn qua sông về Việt Nam cầu cứu. (N.H.K) [qd]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT