ĐẮK LẮK, Việt Nam (NV) – Anh YMB, ở xã Cư Suê, huyện Cư Mgar, tỉnh Đắk Lắk, khiến nhiều người giật mình khi đăng bài viết “Con xin lỗi bố mẹ” và phát livestream cảnh mình nhảy cầu Sêrêpôk tự tử vào đêm 27 Tháng Mười.
Cây cầu này nằm trên quốc lộ 14, nối hai tỉnh Đắk Lắk và Đắk Nông.

Theo báo VietNamNet hôm 28 Tháng Mười, vào đêm hôm trước, anh B. phát livestream cảnh mình vừa chạy xe gắn máy vừa khóc lóc trên đoạn đường khoảng 2 cây số. Khi đến giữa cầu Sêrêpôk, anh tiếp tục phát cảnh mình khóc lóc.
Thời điểm đó, nhiều Facebooker để lại bình luận động viên anh B. “không nên dại dột.” Tuy vậy, nam thanh niên bất ngờ nhảy xuống sông trong đêm tối.
Theo VietNamNet, dù lòng sông Sêrêpôk rất rộng, nước chảy xiết, nhưng sau khi nhảy xuống, nam thanh niên đã bơi được vào bờ và trở về nhà.
Đến sáng 28 Tháng Mười, anh B viết trên trang cá nhân: “Do mình ngu hay do mệt mỏi, áp lực không thể nói ra mình cũng không biết. Lúc đầu tính lao đầu vào xe vận tải nhưng nghĩ lại tội cho người ta nên thấy nhảy từ cửa sông Sêrêpôk cũng không sống nổi. Nhưng mà cửa tử thần trước mắt chưa muốn đón mình về nên không chìm và cuốn trôi, còn nổi lên giống như ai đó đẩy lại về bờ…”
VietNamNet dẫn nguồn Công An xã Cư Suê cho biết YMB là người ở tỉnh khác đến nơi này lấy vợ và lập nghiệp. Hiện cơ quan công an đang xác minh sự việc.
Hồi nửa tháng trước, báo InfoNet tường thuật một vụ nhảy cầu tương tự xảy ra tại Sêrêpôk.

Theo bản tin, khoảng 9 giờ sáng 12 Tháng Mười, một cô gái không rõ danh tính đã nhảy cầu tự tử tại đây.
Vừa lúc đó, anh Trần Kiêm Hiếu, 32 tuổi, ở huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông, đi ngang qua thấy vậy liền mượn chiếc vỏ bình nước ở một quán cà phê ngay đầu cầu, rồi nhảy xuống sông đưa cô gái kia vào bờ.
Cô gái được cứu sống kịp thời bèn đi về nhà, trong lúc anh Hiếu phải nhập viện cấp cứu do kiệt sức.
Đến nay, vụ chết người kinh hoàng nhất liên quan đến cầu Sêrêpôk xảy ra
vào đêm 17 Tháng Năm, 2012. Hôm đó, một chiếc xe đò đi theo hướng từ Buôn Ma Thuột về Sài Gòn đã tông vào lan can cầu Sêrêpôk và rơi xuống sông. Vụ tai nạn làm 34 người thiệt mạng và hơn 20 người bị thương. (N.H.K) [qd]














































































































































