SÀI GÒN, Việt Nam (NV) – Một thanh niên quê Tiền Giang phải nhập viện mổ cấp cứu mắt trái sau khi “va” vào gậy của Cảnh Sát Giao Thông ở Sài Gòn.
Hôm 21 Tháng Tám, xác nhận với báo Người Lao Động, một lãnh đạo Phòng Cảnh Sát Giao Thông Đường Bộ-Đường Sắt Công An thành phố Sài Gòn, cho biết đang xác minh vụ tố cáo của anh DNN, 22 tuổi, quê Tiền Giang, về việc bị cán bộ cảnh sát giao thông dùng gậy điều khiển giao thông “tác động” làm tổn thương mắt nghiêm trọng, phải nhập viện mổ cấp cứu.

Về nguyên nhân khiếu nại, N. cho hay khoảng 12 giờ trưa 13 Tháng Tám, khi anh đang chạy xe gắn máy trên đường Võ Nguyên Giáp, thành phố Thủ Đức thì gặp một chốt khoảng 6-7 cảnh sát giao thông.
Anh N. kể khi cách chốt chừng 50 mét, anh chạy xe gắn máy với tốc độ khoảng 55 km/giờ trên làn quy định. Lúc này, một cảnh sát giao thông xuất hiện, dùng gậy ra hiệu dừng xe nhưng anh không dừng.
Anh N. nhớ lại khi một cảnh sát giao thông khác băng ra, anh giảm tốc độ xe còn chừng 40 km/giờ thì người này dùng gậy điều khiển giao thông đánh vào mắt bên trái làm vỡ mắt kính anh đang đeo.
Qua chốt cảnh sát giao thông chừng 100 mét, anh N. tấp xe vào lề vì máu từ mắt trái chảy ra, không nhìn thấy gì nữa.
“Tôi quay lại chốt, đề nghị cán bộ cảnh sát giao thông lúc nãy chở đi bệnh viện vì mắt chảy máu, không thấy đường đi, nhưng các anh đều trả lời không biết,” anh N. bất bình kể.
Sau đó, cảnh sát giao thông gọi một thanh niên mặc áo xe ôm công nghệ ở gần đến lấy xe gắn máy chở anh N. tới bệnh viện Đa Khoa Khu Vực Thủ Đức để cấp cứu nhưng bệnh viện không có Khoa Mắt nên tiếp tục đến bệnh viện Nhân Dân Gia Định, quận Bình Thạnh.
Bác sĩ bệnh viện Nhân Dân Gia Định cho biết anh N. bị rách giác mạc và tổn thương mắt nặng, nguy cơ mất thị lực cao.
Vì quá lo lắng, sợ hãi nên người nhà N. và người chạy xe ôm đã đưa anh đến bệnh viện Mắt ở Sài Gòn. Đến 5 giờ chiều cùng ngày, anh N. được giải phẫu khâu giác mạc.
Theo người thân của anh N., trong lúc anh này đang mổ thì có một nhóm người mặc thường phục, giới thiệu thuộc Đội Cảnh Sát Giao Thông Rạch Chiếc đến bệnh viện hỏi thăm tình hình.
Trong đó, một người đàn ông trung niên xưng là “đội trưởng” nói rằng sau khi nhận được thông tin nên đã đến bệnh viện xem “tình hình sức khỏe” của anh N.
Hôm sau, “đội trưởng” tiếp tục gọi điện thoại cho người thân anh N. để hỏi thăm tình hình. Tuy nhiên, ông ta không cho biết ai là người trực tiếp đánh anh N.
Đến chiều 15 Tháng Tám, ông “đội trưởng” cùng hai người nữa quay lại bệnh viện Mắt thăm anh N. Trong lúc nói chuyện, theo lời anh N, người “đội trưởng” cho biết đã xem camera an ninh tại khu vực xảy ra sự việc.

“Ông ấy xác nhận có một cảnh sát giao thông “tác động” vào tôi và cho biết hiện nay, cơ quan đang họp, chưa có câu trả lời cụ thể cho tôi. Ông có đề cập sẽ hỗ trợ hết sức cho tôi trong lúc điều trị. Nhưng vì chưa có kết quả cuối cùng về tình trạng mắt của mình, nên tôi đã từ chối và cho biết đang chờ hồ sơ bệnh án giám định thương tật từ bệnh viện,” anh N. nói.
Nói với báo đài, anh N. nhận sai vì không dừng xe theo hiệu lệnh của cảnh sát giao thông. Tuy nhiên, anh cho rằng mình không chống đối nên mong được giới hữu trách trả lời rõ về sự việc. (Tr.N) [kn]









































































