Friday, April 26, 2024

Mưa lớn, Đà Lạt vẫn tổ chức thi marathon quốc tế, 1 người bị lũ cuốn

LÂM ĐỒNG, Việt Nam (NV) – Một vận động viên tham dự cuộc thi marathon “Ultra Trail Dalat 2020” đã thiệt mạng do bị lũ cuốn, một người khác được giải cứu.

Hôm 20 Tháng Sáu, truyền thông trong nước cho hay “Ultra Trail Dalat 2020” là cuộc thi marathon quốc tế và xe đạp địa hình được tổ chức hằng năm tại thành phố Đà Lạt với nhiều cự ly đi qua nhiều khu rừng nguyên sinh thuộc Đà Lạt và huyện Lạc Dương.

Cuộc thi năm nay thu hút 6,200 vận động viên tham gia, trong đó có khoảng 200 người ngoại quốc đang sinh sống, làm việc tại Việt Nam.

Báo Dân Việt xác nhận, thi thể vận động viên Thái Đôn Thành, người ở Sài Gòn, được lực lượng cứu hộ tìm thấy tại đầu suối Vàng, đoạn đường đi Cổng Trời. Cuộc điều tra sơ bộ cho thấy vận động viên này khi đi qua khu vực xã Đạ Sal, huyện Lạc Dương, thì bị nước cuốn trôi dẫn đến tử vong.

Tờ báo cũng cho hay một vận động viên khác không rõ danh tánh, đã được giải cứu trong vụ đuối nước cùng ngày.

Báo Zing dẫn lời giới chức địa phương nói thi thể ông Thành được đưa về bệnh viện Đa Khoa tỉnh Lâm Đồng để giảo nghiệm và nhà chức trách đang “xử lý vụ việc.”

Theo các báo nhà nước, trên địa bàn huyện Lạc Dương và thành phố Đà Lạt trưa 20 Tháng Sáu có mưa lớn, nước tại nhiều con suối thuộc địa bàn xã Lát, Đạ Sar, huyện Lạc Dương, dâng cao, chia cắt nhiều đoạn trong lộ trình cuộc thi chạy marathon.

Sau vụ tai nạn, trang Webthethao.vn, nơi tường thuật trực tiếp giải marathon, cho biết ban tổ chức lập tức hủy cự ly 10 km cũng như cuộc đua xe đạp địa hình 43 km “Dalat Victory Challenge” dự trù diễn ra vào sáng 21 Tháng Sáu. Những vận động viên đang thi đấu dở dang các cự ly 100 km, 70 km, 45 km, 21 km được lệnh dừng lại để ban tổ chức dùng xe chuyên chở về đích.

Việc ban tổ chức (gồm Sở Văn Hóa-Thể Thao và Du Lịch Lâm Đồng phối hợp với Liên Đoàn Xe Đạp Mô Tô Việt Nam và Công Ty Việt Nam MTB Series) quyết định cho cuộc thi diễn ra vào thời điểm Đà Lạt mưa nhiều ngày liên tiếp khiến công luận chỉ trích.

Hiện trường tìm thấy nạn nhân thiệt mạng trong cuộc thi marathon quốc tế “Ultra Trail Dalat 2020” tại huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng. (Hình: BNews.vn)

Tính đến cuối ngày 20 Tháng Sáu, chưa thấy thành viên nào đại diện ban tổ chức đứng ra nhận trách nhiệm về thiệt hại nhân mạng trong sự kiện này.

Facebooker Thinh Dinh Pham bình luận trên trang cá nhân: “Khi thấy tin khai mạc cự ly 100 km vào lúc nửa đêm, mưa nhiều là mình đã thấy bất an. Thực sự lúc thấy tin mình đã nghĩ ngay lập tức ‘Ban tổ chức nghĩ cái quái gì mà tổ chức lúc nửa đêm ngay giữa mùa mưa?’ Mình lo ngại vì đã có trải nghiệm mưa gió kinh hoàng, nước ngập sâu và có rất đông người tham gia ở cái thời điểm không có lợi cho tinh thần và sức khỏe trước địa hình và thời tiết. Thực sự chỉ có óc chó mới quyết tổ chức giải đua vào lúc nửa đêm trên địa hình cao nguyên, đặc biệt trong mùa mưa. Nó không phải như mấy giải mini, chơi chạy đêm trong phố như nhiều người đang chơi.” (N.H.K) [qd]

MỚI CẬP NHẬT