ĐÀ NẴNG (NV) – Sau những trận mưa tầm tã kéo dài ba ngày qua, đường phố của các tỉnh từ Quảng Trị đến Bình Định đã biến thành sông, nhà cửa ngập nước, làm tê liệt mọi sinh hoạt.
Các báo tại Việt Nam đua các bản tin kèm theo nhiều hình ảnh và cả video clip cho thấy mọi sinh hoạt gần như tê liệt tại các tỉnh thị từ Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Thừa Thiên-Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi đến Bình Định. Từ ngày 8 Tháng Mười Hai đến 10 Tháng Mười Hai và có thể còn chưa dứt hạt, mưa tầm tã liên tục đã làm ngập lụt nhà cửa, đường phố từ một đến 2 mét.
Theo Trung Tâm Dự Báo Khí Tượng Thủy Văn tại Hà Nội, “Do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với hội tụ gió trong đới gió Tây trên cao nên các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế tiếp tục có mưa, mưa vừa với lượng mưa phổ biến 23-50mm (tính đến 1 giờ ngày 9 Tháng Mười Hai). Các tỉnh từ Nam Nghệ An đến Quảng Trị đã có mưa to đến rất to với lượng mưa 100-250mm, có nơi lớn hơn như Vinh (Nghệ An) 286mm, Hà Tĩnh 280mm, Đông Hà (Quảng Trị) 379mm.”
“Trận mưa kéo dài từ đêm 8 Tháng Mười Hai đến sáng ngày 9 Tháng Mười Hai khiến thành phố Đà Nẵng bị ngập trong biển nước, phố biến thành sông, hàng loạt nhà dân bị ngập trong đêm, có nơi ngập sâu 1.5m đến 2m,” tờ Tiền Phong tường thuật hôm Thứ Hai khi các cơn mưa vẫn còn tiếp tục.
Theo nguồn tin vừa kể, “Trong đêm, mưa lớn khiến nước ở các tuyến phố Đà Nẵng như Trưng Nữ Vương, Hàm Nghi, Hùng Vương, Lê Duẩn, Nguyễn Văn Linh, Hải Phòng… nhanh chóng dâng cao. Rạng sáng, nhà nhà bật đèn pin, đèn điện sáng trưng để kê cao đồ đạc, xe cộ hoặc dời vật dụng lên tầng 2. Người dân nháo nhác dọn dẹp vì nước lên, tấn công bất ngờ. Mưa càng lúc càng lớn khiến nhiều nhà nhanh chóng ngập sâu cả mét. Rạng sáng, nước ngập lênh láng khắp các con phố, ngõ hẻm, hàng loạt ô tô, xe máy ngâm nước bị chết máy, nằm la liệt dọc các tuyến đường. Mưa lớn cùng ngập lụt cục bộ ở mức từ 0.3m đến hơn 0.6m khiến giao thông tê liệt trên khắp các tuyến đường.”
Vì ngập lụt, các chuyến bay đến Đà Nẵng bị gián đoạn trong khi đường sắt bị sạt lở tại khu vực thuộc quận Cẩm Lệ.
Ngược lên phía Bắc, theo tờ Thanh Niên, “Ðêm 9 Tháng Mười Hai và rạng sáng 10 Tháng Mười Hai, mưa lớn vẫn chưa chịu dứt tại tỉnh Quảng Trị. Nhiều địa phương đang phải gánh chịu các thiệt hại. Lượng nước mưa tại trạm Đông Hà là 407 mm, tại trạm Thạch Hãn là 383 mm, tại trạm Cửa Việt là 298 mm… Chính vì thế, mực nước trên các sông lớn như sông Hiếu, sông Thạch Hãn, sông Bến Hải đều xấp xỉ báo động 1.”
Hiện Quảng Trị đã có 2 người chết là hai mẹ con ở phường Đông Lễ, thành phố Đông Hà, bị nước cuốn trôi, bên cạnh các thiệt hại nghiêm trọng về nhà cửa, mùa màng, hồ cá bị vỡ.
Xa hơn nữa về phía Bắc, tỉnh Nghệ An có mưa to, kéo dài. Theo VNExpress, mưa dồn dập khiến nhiều tuyến đường chính ở thành phố Vinh chìm trong nước. Có những đoạn trũng, nước ngập nửa mét. Một đường phố bị sụt lún sâu trông như “hố tử thần.” Quốc lộ 1A qua khu vực thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh, ngập lút yên xe máy.
Về phía Nam của Đà Nẵng, tỉnh Bình Định có gần 1,500 căn nhà bị ngập, nhiều địa phương bị chia cắt, giao thông tê liệt, dân chạy lên các vùng cao tránh lụt. Vì nước lũ trên sông Bàn Thạch (Quảng Nam) dâng cao, cuốn trôi bè cá với sản lượng 60 tấn, thiệt hại khoảng 3 tỷ đồng.
Theo VNExpress, mưa kéo dài khiến nhiều tuyến đường trong thành phố Quảng Ngãi ngập nặng, người dân dùng ván chắn trước cửa ngăn nước tràn vào nhà.
Tháng trước, ít nhất 13 người đã thiệt mạng vì mưa tầm tã đổ xuống thành phố Nha Trang gây ngập lụt kinh hoàng. Cuối tháng trước, áp thấp nhiệt đới, hậu quả của con bão Usagi làm thành phố Sài Gòn mưa như trút nước, hầu hết các đường phố đều chìm trong biển nước. (TN)










































































































































