Tuesday, April 23, 2024

Mục Sư Nguyễn Công Chính và gia đình đến Mỹ tị nạn

LOS ANGELES, California (NV) – Mục Sư Nguyễn Công Chính, một tù nhân lương tâm từng bị chính quyền CSVN bỏ tù vì đấu tranh tôn giáo, và gia đình vừa đến phi trường Los Angeles vào tối Thứ Sáu, 28 Tháng Bảy, để tị nạn, sau khi bị trục xuất khỏi Việt Nam, thông cáo báo chí của tổ chức BPSOS cho biết.

Cùng đi với ông Chính là vợ ông, bà Trần Thị Hồng, và năm người con.

“Tôi rất vui mừng là Mục Sư Chính được trả tự do và được an toàn,” Dân Biểu Liên Bang Alan Lowenthal (Dân Chủ-California) được trích lời phát biểu trong một thông cáo báo chí. “Nhưng tôi cũng cảm thấy rất buồn khi một vị lãnh đạo tinh thần tôn giáo, một người ôn hòa, đã bị buộc phải rời khỏi quê hương của mình chỉ vì ông can đảm đứng lên để bảo vệ quyền tự do tôn giáo, là một quyền căn bản của con người trên thế giới.”

“Chúng tôi ghi nhận thiện chí của chính quyền Việt Nam khi trả tự do cho Mục Sư Chính. Tuy nhiên, chúng tôi tiếp tục quan tâm đến hàng trăm tù nhân tôn giáo khác và những hành vi đàn áp tôn giáo đang tiếp diễn ở Việt Nam,” Tiến Sĩ Nguyễn Đình Thắng, tổng giám đốc kiêm chủ tịch BPSOS, được trích lời phát biểu qua thông cáo báo chí của tổ chức này.

Vào Tháng Mười, 2004, tổ chức nhân quyền Human Rights Watch loan tin hàng trăm nhân viên lực lượng công an và chính quyền địa phương đã phá hủy nhà của Mục Sư Chính, cũng là nơi hoạt động của Hội Thánh Tin Lành, và từ đó, ông cùng vợ và gia đình tiếp tục bị lực lượng công an quấy rối và tấn công.

Mục Sư Chính bị nhà cầm quyền Việt Nam bắt giam với cáo buộc “phá hoại chính sách đại đoàn kết dân tộc” theo Điều 87 Bộ Luật Hình Sự. Chính quyền Việt Nam đã tố cáo Mục Sư Chính trả lời phỏng vấn các cơ quan truyền thông quốc tế và đăng tải các bài viết trên Internet với ý định gây chia rẽ người dân trong nước và chia rẽ giữa Việt Nam và các quốc gia khác.

Sau một phiên tòa ngắn chỉ trong một ngày vào Tháng Ba, 2012, Mục Sư Chính bị kết án 11 năm tù.

Vào năm 2014, Dân Biểu Alan Lowenthal chính thức nhận đỡ đầu cho tù nhân lương tâm này qua chương trình “Defending Freedoms Project” của Ủy Ban Nhân Quyền Tom Lantos trong Quốc Hội Hoa Kỳ, và từ đó, ông Lowenthal không ngừng tranh đấu cho việc trả tự do cho Mục Sư Chính và đã nhiều lần lên tiếng với chính quyền CSVN cũng như Hoa Kỳ, theo thông cáo của văn phòng vị dân cử này cho biết.

“Trên thực tế, Mục Sư Chính bị bắt giam và tuyên án một cách tùy tiện chỉ vì ông thực thi tín ngưỡng và quyền tự do tôn giáo của ông – và đó cũng là một quyền tự do căn bản được ghi rõ trong Hiến Pháp Việt Nam. Những hoạt động ôn hòa của Mục Sư Chính qua việc phê bình các chính sách của chính quyền Việt Nam không đủ là lý do chính đáng cho án tù đối với ông cũng như những sách nhiễu và tấn công đối với vợ và gia đình ông,” Dân Biểu Lowenthal cho biết thêm.

Được biết, ra đón gia đình Mục Sư Chính tại phi trường có nhiều thành viên trong Hội Thánh Tin Lành, dưới sự hướng dẫn của Giám Mục Trần Thanh Vân, và có sự hiện diện của nhân viên Văn Phòng Dân Biểu Lowenthal.

Mục Sư Nguyễn Công Chính là tù nhân lương tâm thứ nhì được Dân Biểu Alan Lowenthal nhận đỡ đầu và tranh đấu thành công để được trả tự do.

Người được Dân Biểu Lowenthal nhận đỡ đầu đầu tiên là Thạc Sĩ Nguyễn Tiến Trung, tù nhân lương tâm được CSVN trả tự do vào Tháng Tư, 2014. (Đ.D.)

MỚI CẬP NHẬT