Nam sinh đâm hàng loạt bạn học ở Cần Giờ, nhưng công an bác bỏ tin ở… Bà Rịa

SÀI GÒN, Việt Nam (NV) – Một ngày sau khi công luận rúng động vì đoạn video clip cho thấy nam sinh 15 tuổi chém hàng loạt bạn trong trường ở huyện Cần Giờ cũ, ngoại ô của Sài Gòn, Bộ Công An Việt Nam gây ngạc nhiên khi đăng bài bác bỏ tin này xảy ra ở… phường Bà Rịa.

Trong bài đăng trên Facebook Cục An Ninh Mạng Và Phòng, Chống Tội Phạm Sử Dụng Công Nghệ Cao hôm 6 Tháng Chín, cơ quan này nói vụ “học sinh mang hung khí gây thương tích tại trường học ở phường Bà Rịa là thông tin sai sự thật.”

Bài đăng trên trang Facebook Cục An Ninh Mạng Và Phòng, Chống Tội Phạm Sử Dụng Công Nghệ Cao. (Hình: Chụp qua màn hình).

Bên cạnh đó, cục nêu trên cũng “đề nghị người dân tuyệt đối không đăng tải, lan truyền hoặc bình luận về vụ việc để bảo vệ môi trường mạng lành mạnh và tránh gây hoang mang dư luận…”

Sau đó, trên nền tảng Threads, một số ý kiến chỉ ra chiêu trò “xử lý khủng hoảng” quen thuộc của Bộ Công An trước các vụ gây xôn xao dư luận: “Vụ án mạng xảy ra ở Cần Giờ thì Bộ Công An chỉ đạo các nền tảng mạng xã hội xóa sạch video clip về vụ việc, đồng thời cho người loan tin giả về án mạng xảy ra ở Bà Rịa trước khi họ phát đi thông báo bác bỏ tin án mạng xảy ra ở Bà Rịa. Cuối cùng thì quy chụp rằng tất cả là do ‘thế lực thù địch lan truyền thông tin sai sự thật’.”

Một đoạn video clip dài 1 phút lan truyền qua mạng xã hội hôm 5 Tháng Chín cho thấy cảnh một nam sinh cầm dao vào trường trung học Thạnh An, huyện Cần Giờ cũ, đâm chém liên tiếp các bạn học.

Trong đoạn clip, nam sinh được cho là Huỳnh Dương Công Bằng, 15 tuổi, ở xã Thạnh An, thản nhiên cầm dao vào lớp sau đó chạy ra hành lang, “xử lý” một số bạn học.

Một nạn nhân được nhìn thấy lảo đảo chạy ra khỏi lớp, hai tay ôm đầu, trong lúc máu chảy thành vũng dưới chân.

Theo một số nguồn tin khả tín, em Bằng thần tượng một số “giang hồ mạng” qua mạng xã hội.

Ngày 3 Tháng Chín, thiếu niên được cho là chuẩn bị hai quả bom xăng, hai con dao, găng tay đen… và cho vào balô.

Vào lúc 6 giờ rưỡi sáng 4 Tháng Chín, tức một ngày trước lễ khai giảng chính thức, em Bằng đem balô giấu vào nhà vệ sinh trong trường, chờ thời điểm ra tay.

Khi thấy nhiều học sinh bắt đầu tới trường, thiếu niên vào nhà vệ sinh lấy ba lô có chứa bom xăng và châm lửa, nhưng quả bom xăng không cháy.

Em Bằng sau đó dùng hai con dao đuổi theo các bạn và đâm tán loạn.

Nguồn tin ban đầu cho biết đã có ít nhất năm học sinh bị thương với những vết đâm chí mạng.

Có tin đồn cho rằng ba học sinh thiệt mạng nhưng tin này chưa được nhà chức trách xác nhận.

Nam sinh này cũng được ghi nhận mê game online và có cha mẹ đã ly dị.

Một nguồn tin từ công an địa phương cho hay, khi bị lấy lời khai, em Bằng nói rằng mình “phải giết đủ 10 người và lấy xăng tự thiêu và đốt trường thì mới hoàn thành ‘nhiệm vụ hệ thống’.”

Nạn nhân trong vụ việc xảy ra vào lúc 6 giờ rưỡi sáng 4 Tháng Chín tại trường trung học Thạnh An, huyện Cần Giờ cũ, Sài Gòn. (Hình: Chụp qua màn hình).

Hiện chưa rõ thiếu niên này có được luật sư trợ giúp pháp lý hay không.

Thạnh An được biết đến là xã đảo duy nhất của Sài Gòn, bị cô lập giữa biển Cần Giờ.

Người dân trên đảo mưu sinh nhờ đánh bắt thủy sản và làm muối, phụ thuộc vào điều kiện thời tiết.

Mãi đến năm 2019, đảo này mới có điện cáp ngầm xuyên biển. (N.H.K) [kn]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT