Monday, April 29, 2024

Nắng nóng kéo dài, Sài Gòn được giới thiệu người ‘lập đàn cầu mưa’

SÀI GÒN, Việt Nam (NV) – Một văn bản giới thiệu người “lập đàn cầu mưa” cho thành phố Sài Gòn được xác nhận là có thật và khiến công luận dấy lên bàn tán.

Trong bối cảnh Sài Gòn nắng nóng kéo dài đến 38, 40 độ C, theo tờ Tuổi Trẻ hôm 14 Tháng Tư, Tiến Sĩ Nguyễn Hoàng Điệp, giám đốc trung tâm Dịch Thuật, Dịch Vụ Văn Hóa và Khoa Học-Công Nghệ (CTCS) vừa gửi văn bản cho Chi Cục Thủy Lợi thành phố, giới thiệu ông Lê Minh Hoàng có khả năng “cầu mưa” nhưng lại ghi chú thêm rằng “chưa kiểm chứng.”

Sài Gòn nắng nóng kéo dài khiến người đi đường khốn khổ. (Hình: ZNews)

Sau đó, trả lời báo này, ông Hoàng, người Hà Nội, cho biết mình “sẽ dùng cách cầu nguyện” và hứa hẹn “sau bốn ngày sẽ có mưa,” “nếu người dân [Sài Gòn] thành tâm thì sẽ có mưa sớm hơn.”

Ông Hoàng tự giới thiệu bản thân có 20 năm nghiên cứu độc lập về lĩnh vực biến đổi khí hậu, khí tượng thủy văn và từng cầu mưa cho các tỉnh Lâm Đồng, Bến Tre… cũng như một số địa phương khác.

Ông này còn “khoe” rằng mình từng “cầu cho lúa ở Hà Nội bớt ngã đổ vì gió.”

Để chứng minh cho điều mình nói, ông Hoàng đưa ra một văn bản có con dấu và chữ ký của ông Đinh Quang Thành, giám đốc hợp tác xã nông nghiệp Mỹ Thành ở huyện Mỹ Đức, Hà Nội.

Văn bản này cho biết, giữa lúc cây lúa chín vào hồi Tháng Tám năm ngoái thì xảy ra gió giật mạnh tại các cánh đồng ở địa phương nêu trên. Ông Hoàng đã làm lễ cầu nguyện để bớt thiệt hại cho xã viên.

Kết quả thiệt hại vụ mùa đó “giảm 80% so với vụ mùa 2021-2022.”

Bác Sĩ Võ Xuân Sơn ở Sài Gòn bình luận trên trang cá nhân: “… Một tổ chức khoa học giới thiệu một người với biện pháp cầu mưa đầy mùi mê tín dị đoan cho các cơ quan nhà nước. Nếu thực sự họ cho rằng đây là khả năng đặc biệt, thì tại sao họ không kiểm chứng, xác định trước khi giới thiệu, mà vừa giới thiệu, như là một biện pháp cứu rỗi, vừa khẳng định đi khẳng định lại là chưa kiểm chứng? Đó là cách làm khoa học của một tổ chức khoa học sao?”

Văn bản giới thiệu “sự uy tín” của ông Lê Minh Hoàng. (Hình: Chụp qua màn hình)

Ông Sơn viết thêm rằng, nếu quả thực ông Lê Minh Hoàng có khả năng cầu mưa thì “có lẽ cả thế giới phải lạy sát đất.”

Cùng thời điểm, Facebooker Huy Nguyen phân tích trên trang cá nhân: “Ông [Lê Minh] Hoàng có thể mắc bệnh hoang tưởng, nhưng ông [Nguyễn Hoàng] Điệp đường đường là giám đốc một trung tâm khoa học công nghệ mà lại ra văn bản đề nghị thì thật khó hiểu. Chưa kiểm chứng sao lại làm công văn đề nghị một cách trịnh trọng như vậy đến cơ quan chức năng. Muốn kiểm chứng dễ lắm. Mời ông Hoàng ra hồ Con Rùa gọi mưa một phen là biết.” (N.H.K) [kn]

MỚI CẬP NHẬT