SÀI GÒN, Việt Nam (NV) – Hàng ngàn người dân ở nhiều phường, xã ở Sài Gòn đã đi chùa Vĩnh Nghiêm chờ gõ chuông hay vượt biển viếng miếu Hòn Bà cầu an ngày đầu năm Bính Ngọ.
Theo ghi nhận của báo VnExpress, sáng 17 Tháng Hai, tức Mùng Một Tết, rất đông người dân đổ về chùa Vĩnh Nghiêm trên đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Xuân Hòa, Sài Gòn.

Khoảnh sân chùa đông nghịt người thắp nhang, dâng lễ. Ngoài dâng hương lễ Phật, hàng trăm người xếp hàng bên hông chánh điện chùa Vĩnh Nghiêm để chờ được gõ chuông chùa.
Chờ khá lâu trong thời tiết nắng nóng hơn 30 độ C mới đến lượt được gõ chuông, nhưng mọi người vẫn chắp tay thành kính, chờ đến lượt trong trật tự.
Đi từ Thủ Đức đến chùa Vĩnh Nghiêm lúc sáng sớm, bà Nguyễn Thị Loan, 72 tuổi, đứng chờ 15 phút để được gõ chuông chùa.
“Đầu năm, tiếng chuông như sự giao hòa trời đất, đón Xuân ấm áp và là lời nguyện cầu sự an lành cho mọi người,” bà Loan nói.
“Tôi không mong gì hơn ngoài sự bình an và sức khỏe cho bản thân, gia đình,” bà Nguyễn Thị Mười, 70 tuổi, nói với VnExpress trong lúc phóng sinh chim.
Trong khi đó, cùng thời điểm, theo ghi nhận của báo Lao Động, hàng ngàn người dân, du khách đã tập trung ở khu vực dốc Nghinh Phong, phường Vũng Tàu, nay thuộc TP.HCM, vượt biển để đi lên ngôi miếu trên đảo Hòn Bà cầu bình an đầu năm mới.
Từ sáng sớm, dọc theo tuyến đường Hạ Long ở khu vực Bãi Sau đã tấp nập người và xe cộ. Sau đó, mọi người men theo con đường mòn di chuyển xuống bãi biển.

Đến khoảng 6 giờ sáng, khi thủy triều bắt đầu rút sâu, lộ ra con đường bằng đá lởm chởm, người dân bắt đầu vượt biển để lên đảo Hòn Bà. Trên đảo có Miếu Bà được tạo lập từ khoảng cuối thế kỷ 18 để thờ Thủy Long Thần Nữ. Ngôi miếu được nhiều ngư dân thờ cúng, cầu cho mưa thuận gió hòa để yên tâm ra khơi đánh bắt.
Anh Nguyễn Tuấn Anh ở xã Long Hải, cho biết đã cùng gia đình đến Vũng Tàu từ lúc còn tờ mờ sáng để viếng Miếu Bà.
“Chúng tôi đã tìm hiểu về lịch thủy triều rút nên đã đến sớm để chuẩn bị. Khi nước vừa rút, lộ ra con đường đá là chúng tôi băng qua biển để lên miếu dâng hương cầu bình an. Sau đó, cả gia đình sẽ tiếp tục đến dâng hương ở các cảnh chùa,” anh Tuấn Anh nói.
Trong sáng Mùng Một Tết, ngoài đảo Hòn Bà, các đền, chùa khác trên phường Vũng Tàu cũng tấp nập người dân, du khách đến dâng hương trong ngày đầu năm. Đông đảo người dân cũng tìm đến khu vực công viên Quang Trung ở Bãi Trước để du Xuân, check-in cùng đại cảnh linh vật năm Bính Ngọ. (Tr.N) [kn]






















































































