Tuesday, April 16, 2024

Nghi can giết người tình ở Bình Dương ra đầu thú

BÌNH DƯƠNG, Việt Nam (NV) – Nghi ngờ nhân tình lớn hơn 16 tuổi có người đàn ông khác, ông Nguyễn Văn Xuân ở Đồng Tháp nổi cơn ghen, dùng dao đâm chết người tình.

Công an Thủ Dầu Một, xác nhận với báo VNExpress,  tối 12 Tháng Sáu, ông Nguyễn Văn Xuân (46 tuổi, quê Đồng Tháp), nghi can sát hại bà Lê Thị Như Cúc (62 tuổi, chủ nhà nghỉ Hồng Cúc ở phường Hiệp An, Thủ Dầu Một) đã ra đầu thú tại đồn công an Thủ Dầu Một.

Tại đồn công an, ông Xuân khai nhận “có quan hệ tình cảm” với bà Cúc. Hai người  đã sống chung với nhau như vợ chồng được khoảng một năm. Nhưng gần đây, hai người thường xuyên xảy ra mâu thuẫn ghen tuông vì ông Xuân nghi bà Cúc đã quan hệ tình cảm với người đàn ông khác.

Chiều 11 Tháng Sáu, sau khi xảy ra cãi vã, ông Xuân bị người tình đuổi ra khỏi nhà. Bực tức, ông dùng dao đâm bà Cúc gục tại chỗ, rồi lấy xe gắn máy của nạn nhân bỏ về quê ở Đồng Tháp.

Đến sáng ngày 12 Tháng Sáu, nhiều người thân không thấy bà Cúc ra khỏi phòng riêng. Gọi cửa mãi không thấy bà Cúc trả lời, người thân bèn báo công an. Sau khi phá cửa vào bên trong, công an phát hiện bà Cúc nằm chết trong phòng, trên cơ thể có nhiều vết đâm.

Ngay sau đó, công an tỉnh Bình Dương tiến hành điều tra. Dựa theo lời khai của người nhà nạn nhân, thời gần đây bà Cúc có “qua lại tình cảm” với một người đàn ông. Trước thời điểm xảy ra vụ việc, ông này cũng tới phòng của bà Cúc sau đó thì rời đi.

Tin cho biết, sau khi vụ án mạng được phát hiện, ông Xuân được sự vận động của công an nên đã ra đầu thú. (Tr.N)

Mời độc giả xem phóng sự “Người dân Little Saigon lên án CSVN cho thuê đất 99 năm”

MỚI CẬP NHẬT