Friday, April 19, 2024

Nghi cảnh sát giao thông ở Hưng Yên bắt tay với côn đồ khi ‘làm luật’

HƯNG YÊN, Việt Nam (NV) – Bị cảnh sát giao thông huyện Yên Mỹ chặn xe gắn máy “làm luật” kiếm tiền trong khi không vi phạm luật giao thông, một thanh niên đã dùng điện thoại để quay lại thì bị hai người “bán sữa” lạ mặt dọa ép xóa clip hình ảnh.

Những ngày qua trên mạng xã hội Facebook lan truyền đoạn video clip một thanh niên đi xe gắn máy quay lại cảnh lực lượng cảnh sát giao thông thuộc Công An huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên, “làm luật” chặn phạt người đi đường, kể cả những người không vi phạm thì bị hai người lạ đến yêu cầu xóa bỏ hình ảnh.

Sau khi đăng tải, đoạn clip dài gần 10 phút đã nhận được hàng ngàn lượt xem và bình luật, bày tỏ sự bất bình.

Theo anh Nguyễn Xuân Mạnh (ở huyện Yên Mỹ) người đăng video clip cho biết khoảng 6 giờ chiều 12 Tháng Mười Một, 2019, anh chạy xe gắn máy qua khu vực Ngã Năm Yên Mỹ (xã Tân Lập, huyện Yên Mỹ) thì bị cảnh sát giao thông yêu cầu dừng xe, trong khi anh không vi phạm luật giao thông.

Bất bình vì điều này, anh Mạnh đề nghị viên cảnh sát trong tổ công tác giải thích lỗi vi phạm của mình, đồng thời yêu cầu viên cảnh sát dừng xe của anh ra làm việc nhưng không được tổ công tác đáp ứng.

Sau khi thấy anh Mạnh phản ứng quyết liệt và dùng điện thoại ghi lại quá trình làm việc, một cảnh sát giao thông cho rằng đã “vẫy nhầm” và ra hiệu cho anh Mạnh tiếp tục đi.

Ngay sau đó, xuất hiện hai ông mặc thường phục tiến lại gần, đề nghị anh Mạnh xóa clip đã quay, song anh Mạnh kiên quyết không xóa.

“Anh bảo xóa clip đi, rồi anh em mình nói chuyện…,” người mặc áo đen nói. Trong khi đó, ông mặc áo trắng tỏ ra bực tức khi thấy anh Mạnh không làm theo yêu cầu, nói: “Bố mày vô tình đi qua đây, mày thích quay tao không… mày đi ra đây.”

Hai người đàn ông “bán sữa” đe dọa đòi xóa clip. (Hình: VietNamNet)

Liên quan đến sự việc trên, Đại Tá Nguyễn Văn Mừng, trưởng Phòng Cảnh Sát Giao Thông, Công An tỉnh Hưng Yên, sáng 14 Tháng Mười Một, nói với báo VietNamNet: “Qua kiểm tra xác minh trên toàn tuyến, không có cán bộ của Phòng Cảnh Sát Giao Thông, tổ công tác trên thuộc Đội Cảnh Sát Giao Thông huyện Yên Mỹ.”

Trong khi đó, Đại Tá Nguyễn Minh Hiền, trưởng Công An huyện Yên Mỹ, xác nhận đoạn clip đang lan truyền trên mạng xã hội ghi lại hoạt động của tổ công tác công an huyện.

“Đơn vị đã yêu cầu tổ công tác viết báo cáo về toàn bộ sự việc. Hai người lạ mặt trong đoạn clip chắc chắn không phải cán bộ của chúng tôi,” ông Hiền nói.

“Tôi đã nắm được thông tin và đang muốn liên hệ với anh Mạnh. Lực lượng công an hôm đó không kiểm tra hành chính người này,” ông Hiền nói thêm và cho biết sẽ báo cáo sự việc đến giám đốc Công An tỉnh Hưng Yên.

Nói với báo Thanh Niên về hai người đàn ông lạ mặt, mặc thường phục xuất hiện trong đoạn clip yêu cầu anh Mạnh xóa clip, Đại Tá Mừng cũng khẳng định không biết đến hai người này.

“Đó là hai người đi bán sữa, họ vẫn thường đi qua khu vực này. Thấy bảo là hai người bán sữa, bán dọc đường như những người đi tiếp thị sữa. Về tên tuổi thì anh em không xác định được, khu đó đông dân, họ cũng thỉnh thoảng qua để tiếp thị sữa cho các cửa hàng,” ông Mừng nói.

Theo báo PetroTimes, hồi đầu Tháng Mười vừa qua, trên mạng xã hội Facebook cũng xuất hiện đoạn clip có người lạ ép một thanh niên đi xe gắn máy xóa video quay lại quá trình làm việc với lực lượng cảnh sát giao thông vì “miếng cơm, manh áo.”

Qua xác minh sự việc, Công An tỉnh Hưng Yên cho rằng người lạ yêu cầu xóa clip là “lái xe ôm.” Trước đó, ông chạy xe ôm này đã xảy ra mâu thuẫn với thanh niên nên có hành động đe dọa, bắt xóa clip. (Tr.N)

MỚI CẬP NHẬT