ĐỒNG NAI, Việt Nam (NV) – Nữ đại tá phó giám đốc Công An tỉnh Đồng Nai được cho là đã “chống lưng” cho hai công ty “sân sau” của con và em trai ruột ngang nhiên lộng hành tự cho mình là “vua,” đường sá là “ngai vàng,” bất chấp luật pháp.
Ngày 29 Tháng Tư, báo Thanh Niên dẫn lời Đại Tá Nguyễn Văn Kim, phó giám đốc Công An tỉnh Đồng Nai, cho biết: “Hiện nay, Ban Giám Đốc Công An tỉnh đã cho các đơn vị nghiệp vụ đi kiểm tra, xác minh thông tin để làm rõ trách nhiệm từng người. Nếu sự việc đúng như báo chí phản ánh liên quan đến người nhà lãnh đạo công an tỉnh thì Ban Giám Đốc sẽ xem xét xử lý theo quy định của ngành.”
Trước đó, khuya ngày 14 Tháng Tư, hàng chục Công An tỉnh Đồng Nai đã tổ chức chốt chặn bắt đoàn xe vận tải của công ty trách nhiệm hữu hạn Thương Mại Âu Châu và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Ngọc Minh Anh (trụ sở ở khu Phước Hải, thị trấn Long Thành, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai) do ông Trần Quý Trung làm tổng giám đốc.
Ông Trung là em ruột Đại Tá Trần Thị Ngọc Thuận, phó giám đốc Công An tỉnh Đồng Nai.
Khi phát hiện công an chặn bắt, các tài xế đoàn xe vận tải của hai doanh nghiệp này đã cho xe chạy vào Trạm Dừng Chân 69 (cây xăng Ngọc Minh Anh), thuộc công ty trách nhiệm hữu hạn Xây Dựng Ngọc Minh Anh (trụ sở ở xã Phước Thái, huyện Long Thành) do ông Phạm Đức Anh, con trai bà Thuận, làm chủ tịch Hội Đồng Quản Trị kiêm tổng giám đốc.
Qua kiểm tra, Công An tỉnh Đồng Nai đã xác định đoàn xe “vua” này đang chở than đá từ cảng Phú Mỹ (tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu), về chi nhánh công ty trách nhiệm hữu hạn Hưng Nghiệp Formosa ở huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.
Ngoài vi phạm lỗi chở hàng vượt chiều cao thùng xe, không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ hàng hóa mà chỉ giao nộp phiếu cân tải trọng xe nơi nhận hàng, thì trong 27 xe bị tạm giữ có nhiều tài xế không có bằng lái xe vận tải, một số người sử dụng bằng lái xe giả, thậm chí có người đang dương tính với chất ma túy.

Theo báo Tiền Phong, công ty Âu Châu ký hợp đồng vận chuyển với công ty Ngọc Minh Anh để cùng nhau chở than đá. Với khối lượng vận chuyển lớn, cả hai công ty này phải chạy hơn 7,000 lượt đi – về trên quãng đường 30 cây số, liên tục trong vòng từ 10-15 ngày. Vì vậy đoàn xe luôn xuất hiện dày đặc trên quốc lộ 51 cả ngày lẫn đêm.
Hoạt động của đoàn xe này nhiều năm qua đã gây ra nỗi bất bình trong công luận do thường xuyên chở quá quy định, phóng nhanh, vượt đèn đỏ, gây ra nhiều vụ tai nạn chết người. Người dân địa phương đã nhiều lần phản ảnh về những sai phạm gây mất an toàn của đoàn xe nhưng giới hữu trách Đồng Nai đều làm ngơ, khiến người dân càng tin hơn đây là đoàn xe “vua” có cán bộ “chống lưng.”
Ngày 28 Tháng Tư, trả lời báo Thanh Niên, Đại Tá Trần Thị Ngọc Thuận nói: “Tôi không liên quan gì đến hai công ty này hết.”
Báo Phụ Nữ TP.HCM bình luận: “Cũng có lẽ, chẳng qua chỉ là mối quan hệ… huyết thống, đơn giản bà là mẹ, là chị gái của hai ông tổng giám đốc công ty, thế thôi. Nhưng bản thân hai doanh nghiệp, trong đó có một liên doanh của cái gọi là ‘tập đoàn xe vua’ thì lại lưu thông trên những cung đường với cơ man nào lỗi, lại toàn lỗi chết người, do chính bà phụ trách lĩnh vực. ‘Không liên quan’ không có nghĩa là… vô trách nhiệm trong vụ việc này.”
Tin cho biết hồi Tháng Mười, 2019, cùng với tập thể Ban Giám Đốc Công An tỉnh Đồng Nai, bà Trần Thị Ngọc Thuận cùng lúc nhận hai án kỷ luật “Cảnh cáo” của Ủy Ban Kiểm Tra Trung Ương và Bộ Công An do “thiếu trách nhiệm.” Thế nhưng sau khi bị kỷ luật từ đó đến nay, bà Thuận vẫn “ngon lành” trong lãnh vực “quản lý giao thông” mà mình đảm nhiệm. (Tr.N) [qd]

























































































































