Nghịch tử ở Trà Vinh tưới xăng đốt mẹ, ngăn người khác dập lửa

TRÀ VINH, Việt Nam (NV) – Hôm 25 Tháng Hai, Công An Tỉnh Trà Vinh bắt giữ nghi can Dương Quốc Trung, 21 tuổi, ở phường 7, thành phố Trà Vinh, để điều tra về tội “giết người.”

Báo Pháp Luật TP.HCM dẫn điều tra ban đầu cho biết, chiều 24 Tháng Hai, nghi can Trung rượt đuổi mẹ ruột của mình là bà Nguyễn Ngọc Phương Lan, 42 tuổi, trên đường ở phường 7, thành phố Trà Vinh, rồi cầm chai xăng 1.5 lít hất lên người, bật lửa đốt. Ngọn lửa bùng cháy dữ dội bao trùm toàn thân nạn nhân, buộc bà Lan la lớn: “Cháy rồi, cháy mẹ luôn rồi. Trời ơi, cháy tôi rồi!”

Cảnh nghi can Dương Quốc Trung tưới xăng đốt mẹ ruột của mình. (Hình: Tuổi Trẻ)

Một số người dân vội lấy bình chữa cháy mini chạy đến xịt vào nạn nhân nhưng bị nghi can Trung ngăn cản, tấn công. Sự hung hăng của anh ta khiến nhiều người chứng kiến sợ hãi, bỏ chạy. Một số người đang ở gần hiện trường đã chạy vào các nhà dân ven đường ẩn nấp.

Chưa dừng lại nghi can Trung tiếp tục dùng côn nhị khúc, gạch, mảnh vỡ chậu bông đánh vào vùng đầu và người mẹ mình gây thương tích nặng.

Bất bình, nhiều người đã cùng xông vào, dùng bình chữa cháy xịt vào mặt nghi can Trung khống chế anh ta và nhanh chóng đưa nạn nhân đến bệnh viện cấp cứu.

Bà Lan bị phỏng nặng, được đưa đến bệnh viện Đa Khoa Tỉnh Trà Vinh cấp cứu, sau đó chuyển đến bệnh viện Chợ Rẫy điều trị.

Nghi can Dương Quốc Trung (giữa) bị công an bắt giữ đưa về trụ sở để điều tra. (Hình: Phạm Hơn/Tuổi Trẻ)

Một lãnh đạo Công An Thành Phố Trà Vinh cho biết kết quả test nhanh cho thấy, nghi can Trung âm tính với chất ma túy.

Người dân địa phương cho biết, bà Lan làm giúp việc và bán vé số dạo, thuê nhà trọ ở phường 7, thành phố Trà Vinh, để sinh sống. Còn nghi can Trung đi làm thuê ở tỉnh Bình Phước vừa trở về gia đình hồi Tháng Giêng đến nay. Thời gian gần đây, nghi can Trung có biểu hiện bệnh trầm cảm nặng, thường ngày hay gây sự với bà Lan. (Tr.N) [qd]

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT