Người dân ở Việt Nam đón Giao Thừa Tết Bính Ngọ trầm lắng hơn mọi năm

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Tối 16 Tháng Hai, tức 29 Tết, người dân ở Hà Nội, Sài Gòn, Đà Nẵng, Cần Thơ… đổ về các trung tâm, quảng trường và đường phố lớn vui chơi chờ đón thời khắc Giao Thừa Tết Bính Ngọ 2026. Song, nhìn chung không nhộn nhịp, vui tươi như mọi năm.

Theo báo VnExpress, mới 9 giờ tối, người dân đã bắt đầu đổ về Quảng Trường Đông Kinh Nghĩa Thục, Hà Nội, nhưng không chen lấn, nhộn nhịp như những năm trước.

Năm nay, pháo hoa ở Sài Gòn không rực rỡ và tươi vui như mọi năm. (Hình: T.T.D/Tuổi Trẻ)

Trong khi đó, nhiều du khách trong và ngoài nước  cũng đổ về Hồ Gươm để chụp hình kỷ niệm, dành thời gian bên gia đình, người thân, chờ đến giờ khắc Giao Thừa Bính Ngọ 2026.

Tối 29 Tết, thời tiết tại Đà Nẵng khô ráo, không khí mát mẻ, thuận lợi để người dân ra đường vui Xuân.

Hòa cùng dòng người, đông đảo du khách quốc tế ở Đà Nẵng cũng đổ về hai bên bờ sông Hàn để cùng tận hưởng không khí chờ đợi khoảnh khắc Giao Thừa.

Dọc các con phố đi bộ Bạch Đằng, phường Hòa Cường, nhiều du khách dạo chơi bên bờ sông, tham gia các trò chơi truyền thống, chụp hình check-in cùng tiểu cảnh Xuân.

Trước Giao Thừa Bính Ngọ, người dân Hà Nội tập trung lễ bái quanh khu vực đền Ngọc Sơn, cầu bình an cho năm mới. (Hình: Giang Huy/VnExpress)

“Đây là lần thứ hai tôi trở lại với Việt Nam, nhưng lại là lần đầu tiên tôi ghé thăm Đà Nẵng và ở lại đón Tết Nguyên Đán. Được hòa mình vào không khí Tết, tôi thấy rất tuyệt vời, nơi đây thật đông vui, mọi người đều rạng rỡ hạnh phúc và những chú ngựa thật lộng lẫy, lấp lánh,” bà Nadia, du khách người Pháp, nói với báo Tiền Phong.

Cùng lúc, trước thời khắc Giao Thừa, khoảng 800 giáo dân quy tụ về nhà thờ Chính Trạch, thuộc Giáo Phận Đà Nẵng, tham dự Thánh Lễ Tạ Ơn cuối năm Âm lịch.

Trong không khí trang nghiêm của ngày cuối năm, cộng đoàn cùng nhìn lại hành trình 12 tháng đã qua, dâng lời cảm tạ Thiên Chúa vì những ơn lành nhận được: gia đình bình an, công việc thuận lợi, những khó khăn thử thách được vượt qua.

Thánh Lễ Tạ Ơn cuối năm là sinh hoạt quen thuộc của người Công Giáo Việt Nam mỗi dịp Tết Nguyên Đán, thể hiện tâm tình “uống nước nhớ nguồn,” sống tinh thần tri ân và phó thác năm mới trong niềm tin.

Giáo dân Đà Nẵng dự Thánh Lễ Tạ Ơn đêm cuối năm. (Hình: Nguyễn Đông/VnExpress)

Giao Thừa năm nay Sài Gòn bắn pháo hoa 17 điểm, trong đó có bốn điểm tầm cao. Công viên Bến Bạch Đằng vẫn là nơi dễ xem pháo hoa tầm cao nên được nhiều người “xí chỗ.”

Mới hơn 10 giờ tối, đông nghịt người dân ngồi trước khu vực đường hoa Nguyễn Huệ-công viên Bến Bạch Đằng để chờ xem pháo hoa.

Mọi năm, người dân thường tranh thủ đến thăm viếng đường hoa từ chiều tối, sau đó khi nơi này đóng cửa lúc 11 giờ tối họ sẽ đi bộ qua công viên Bến Bạch Đằng – vị trí thưởng thức pháo hoa đẹp nhất thành phố.

“Cả nhóm tụi mình hẹn nhau từ chiều, đi ăn nhẹ rồi vào đường hoa chụp ảnh, tối nay chắc chắn phải ở lại xem pháo hoa. Không khí đông vui thế này khiến ai cũng thấy rộn ràng hơn,” cô Minh Thư nói với báo VTC News.

Người dân, du khách tập trung ở đường hoa Nguyễn Huệ, Sài Gòn, chờ đón Giao Thừa. (Hình: Thanh Tùng/VnExpress)

Trong khu đô thị mới Thủ Thiêm, từ 8 giờ tối người dân đã tập trung đông ở công viên ven sông Sài Gòn vui chơi, ăn uống, chờ đón Giao Thừa.

Bên trong công viên, nhiều nhà hàng, điểm vui chơi được trang hoàng lộng lẫy vào dịp Tết, phần lớn đều kín khách từ sớm. Ven bờ sông, nhiều gia đình và các nhóm trẻ cũng mang theo bạt, đồ ăn uống và chọn vị trí đẹp chờ xem pháo hoa.

“Nơi này nằm đối diện Bến Bạch Đằng nhưng không gian thoáng đãng hơn nên tôi cùng gia đình đến từ sớm dạo mát, chờ đón năm mới,” cô Nguyễn Thanh, 35 tuổi, cho biết.

Tại bờ biển Vũng Tàu, người dân đổ ra khu vực tháp Tam Thắng ở biển Bãi Sau, phường Vũng Tàu, theo dõi chương trình múa lân của 31 đoàn Lân Sư Rồng. Âm thanh dồn dập của trống lân – biểu tượng quen thuộc mỗi dịp Tết – không chỉ khuấy động không khí lễ hội mà còn mang theo ý nghĩa cầu chúc tài lộc, bình an và may mắn.

Du khách thăm viếng đường hoa ở Cần Thơ. (Hình: Lan Ngọc/Tuổi Trẻ)

Tại Cần Thơ, người dân và du khách đã kéo nhau đến thăm viếng, chụp hình ở đường hoa nghệ thuật “Tết Sum Vầy” trải dài trên trục đường Võ Văn Tần-Nguyễn Thái Học, phường Ninh Kiều, chờ giờ phút Giao Thừa, với hơn 50,000 chậu hoa tươi với nhiều chủng loại khác nhau, hợp cùng với các loại cây, lá của miệt vườn sông nước Cửu Long.

Cô Nguyễn Thùy Trang, ở Cần Thơ, nhận xét đường hoa năm nay đẹp và ấn tượng bởi những tiểu cảnh được đầu tư trang trí mắt.

“Tôi dạo một vòng để cảm nhận không khí nhộn nhịp và chờ đợi thời khắc tuyệt vời khi Cần Thơ bắn pháo hoa đón Giao Thừa,” cô Trang nói với báo Tuổi Trẻ.

Từ 0 giờ đến 0 giờ 15 phút rạng sáng Mùng Một Tết Bính Ngọ, hàng chục điểm bắn pháo hoa ở khắp Việt Nam cùng thắp sáng bầu trời chào năm mới Bính Ngọ. (Tr.N) [kn]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT