SÀI GÒN, Việt Nam (NV) – Sau Giao Thừa Tết Ất Tỵ 2025, nhiều người dân ở Sài Gòn đổ về các chùa Bà Hải Nam, Vĩnh Nghiêm… thắp hương, gõ chuông cầu may mắn cho năm mới.
Sau Giao Thừa, rạng sáng 29 Tháng Giêng, tức Mùng Một Tết Ất Tỵ, nhiều người dân đổ về chùa Vĩnh Nghiêm ở quận 3 – một trong những điểm du lịch tâm linh nổi tiếng của Sài Gòn – vãn cảnh, cầu an.

Trong chánh điện, người dân ngồi trật tự, cùng chắp tay cầu nguyện cho năm mới và chờ nhà chùa phát lộc trong khoảng một tiếng.
Ngoài thắp hương lễ Phật và nhận lộc, hàng dài người xếp hàng chờ đến lượt để gõ chuông với ước nguyện cầu bình an.
Nói với báo VNExpress, bà Lưu Thị Hương, 45 tuổi, ở Gò Vấp, cho biết đến chùa đứng chờ 20 phút để được gõ chuông chùa.
“Với tôi, đi lễ, nghe tiếng chuông chùa là một cách tốt lành để mong ước cho mọi việc trong năm thuận lợi,” bà Hương nói.
Cô Huỳnh Thị Ngọc My, 25 tuổi, cho biết đã đi chùa Vĩnh Nghiêm dịp Giao Thừa suốt năm năm qua vào rạng sáng Mùng Một Tết.
“Việc cầu an cho gia đình và bản thân trở thành thói quen. Dịp lễ này, không khí nhộn nhịp nhưng trang nghiêm,” cô My cho biết.
“Không khí ngoài đường se lạnh, nhưng vào đây đông người, tôi thấy ấm áp hẳn. Nước ngoài mọi người không có thói quen đi chùa, nên tôi cảm nhận rõ sự khác biệt về văn hóa,” cô Đặng Ngọc Huyền, 23 tuổi, trở về Việt Nam sau bảy năm du học ở Hòa Lan, cho biết.
Tương tự, tại chùa Bà Hải Nam (Hội Quán Quỳnh Phủ) ở quận 5, sau thời điểm Giao Thừa, dòng người từ khắp các quận, huyện lân cận lần lượt đổ về để cầu nguyện.

Nhiều người đến chùa sau khi dâng lễ, thắp nhang liền viết ra những mong ước, kỳ vọng của bản thân cũng như gia đình lên những tờ giấy đỏ, rồi mang gửi lại chùa cầu lễ với niềm hy vọng rằng mọi điều mình cầu nguyện sẽ sớm trở thành hiện thực, mọi sự trong cuộc sống được suôn sẻ, thuận lợi.
“Mong ước lớn nhất của tôi khi đi chùa là cầu gia đạo bình an, mạnh khỏe, vượt qua mọi khó khăn và gặp nhiều thuận lợi trong năm mới, không chỉ cho bản thân mà còn cho con cái và gia đình mình,” bà Nguyễn Thị Minh Hiếu, 48 tuổi, ở quận 2, nói với báo Người Lao Động.
Trong bầu không khí thoang thoảng mùi hương, vừa thanh tịnh, vừa trang nghiêm mà thoải mái, gần gũi, khiến lòng người lắng đọng giữa khoảnh khắc chuyển giao của đất trời. (Tr.N) [qd]
















































































