SÀI GÒN, Việt Nam (NV) – Sở Thông Tin và Truyền Thông ở Sài Gòn thông cáo với báo đài về việc “làm việc” với bà Nguyễn Thị Lệ Nam Em – tức người mẫu Nam Em, cựu hoa khôi Đồng Bằng Sông Cửu Long.
Báo Người Lao Động hôm 9 Tháng Tư dẫn thông cáo cho hay sau buổi làm việc về “các hoạt động cung cấp thông tin trên các danh khoản mạng xã hội vào ngày 26 Tháng Ba và 2 Tháng Tư, Sở Thông Tin quyết định xử phạt vi phạm hành chính ở mức tăng nặng” đối với cô Nam Em với số tiền 10 triệu đồng ($400).

Đáng chú ý, bên cạnh đó sở này sẽ “báo cáo, kiến nghị Bộ Thông Tin và Truyền Thông xem xét, xử lý ngăn chặn đối với danh khoản Facebook tên ‘Nguyễn Lệ Nam Em’ và danh khoản TikTok ‘Nguyễn Lệ Nam Em’ theo quy định chi tiết về việc cung cấp thông tin công cộng qua biên giới.”
Nếu yêu cầu này được thực hiện, đồng nghĩa với việc cô Nam Em sẽ bị cấm chơi mạng xã hội ở Việt Nam với chính danh của mình.
Theo Sở Thông Tin, hôm 1 Tháng Ba, cô Nam Em từng bị phạt hành chính 37.5 triệu đồng ($1,520) với cáo buộc “cung cấp thông tin gây hoang mang trong nhân dân,” tuy nhiên, chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự. Thế nhưng sau đó, cô này vẫn thực hiện những buổi livestream.
Cụ thể, báo Tuổi Trẻ cho hay tối 16 Tháng Ba, khi đang có hoạt động này, cô bất ngờ tiến đến ban công, trèo ra ngoài và không quay vào nhà, khiến nhiều người xem hoang mang. Gần 30 phút sau, bạn trai Nam Em tắt live, không giải thích gì thêm.
“Trong lần vi phạm trước, Sở Thông Tin và Truyền Thông cũng đã khuyến cáo Nam Em nếu tái phạm và tiếp tục thực hiện hành vi vi phạm hành chính, mặc dù đã yêu cầu chấm dứt hành vi đó thì sẽ xem xét tình tiết tăng nặng theo quy định. Đồng thời, sở sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng áp dụng biện pháp ngăn chặn theo quy định pháp luật,” đại diện Sở Thông Tin cho biết.
Đại diện sở cũng đề nghị cô Nam Em “tuân thủ bộ quy tắc ứng xử của người hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật.”
Thật ra vụ phạt vạ tiền lần trước diễn ra sau khi nữ người mẫu gây tranh luận với các buổi livestream lật tẩy một số nghệ sĩ trong giới showbiz ở Việt Nam.
Liên quan vụ này, các báo ở Việt Nam chỉ đề cập chuyện cô Nam Em nói về mặt trái của giới nghệ sĩ, nhưng tránh nhắc chuyện cô có phát ngôn “nhạy cảm” trong một buổi livestream rằng “Bác [Hồ Chí Minh] cũng đi tù mà sao không thấy ai kỳ thị?”
Ở Việt Nam, bất kỳ câu nói nào “đụng chạm” ông Hồ Chí Minh đều có nguy cơ khiến người nói bị cơ quan quản lý văn hóa của đảng “chụp mũ” là “xúc phạm lãnh tụ.”

Hồi cuối năm 2023, đại diện Sở Thông Tin cho biết sở thường có các đợt “rà soát mạng xã hội,” xem các danh khoản nào đưa quảng cáo sai sự thật, phát ngôn thiếu chuẩn mực.
Ngoài ra, Bộ Thông Tin cũng phối hợp Bộ Văn Hóa-Thể Thao và Du Lịch xây dựng hai danh sách-trắng và đen. Trong đó, danh sách đen (blacklist) gồm những người sai phạm, cơ quan quản lý không khuyến khích các nhà quảng cáo hợp tác, ủng hộ, từ đó giúp môi trường mạng ngày càng trong sạch. (Tr.N) [qd]

















































































