Friday, April 26, 2024

Nguyễn Đặng Minh Mẫn mãn hạn 8 năm tù vì tội ‘yêu Hoàng Sa, Trường Sa’

TRÀ VINH, Việt Nam (NV) – Hôm 2 Tháng Tám, blogger Nguyễn Đặng Minh Mẫn, 34 tuổi, mãn hạn 8 năm tù vì bị CSVN cáo buộc “lật đổ chính quyền.”

Khác với trường hợp của các tù nhân lương tâm khác, không thấy giới hoạt động đi đón bà Mẫn ở Trại Giam Số 5 Thanh Hóa. Một số cựu tù nhân phỏng đoán cô Mẫn được đưa về Sài Gòn bằng máy bay, sau đó đi xe về nguyên quán.

Khoảng 4 giờ chiều cùng ngày, một số Facebooker thông báo người của trại giam Thanh Hóa đã đưa cô Mẫn về trụ sở công an ở Trà Vinh, nguyên quán của cô, và gọi điện thoại cho mẹ cô lên đón về nhà.

Nguyễn Đặng Minh Mẫn bị bắt giữ vào cuối Tháng Bảy, 2011, và bị kết án 8 năm tù giam cùng 5 năm quản chế chỉ vì cô chụp ảnh biểu tình và giơ các biểu ngữ “Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam.”

Trong tám năm tù đằng đẵng, cô Mẫn lần lượt bị giam tại các trại tạm giam B34, B14, Nghi Kim và nhà tù Thanh Hóa.

Trang fanpage của đảng Việt Tân viết: “Tính khí bất khuất của Minh Mẫn khiến bà luôn bị các quản giáo tìm cách trừng phạt. Minh Mẫn nhiều lần bị quản giáo để cho những tù nhân hình sự đánh đập gây thương tích, rồi lại bị còng chân biệt giam trong xà lim hôi thối. Trại Giam Số 5 được các tù nhân lương tâm gọi là ‘địa ngục của địa ngục trần gian’ vì điều kiện giam giữ hà khắc, với đội ngũ cai tù tàn ác.”

Nguyễn Đặng Minh Mẫn, cô gái bước trọn tám năm tuổi xuân qua bốn nhà tù Cộng Sản chỉ vì lẽ công bằng cho quê hương Việt Nam. (Hình: Facebook Phạm Minh Hoàng)

Trong vụ án 14 thanh niên Công Giáo và Tin Lành ở Nghệ An bị kết án tội “Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân,” có hai người phụ nữ duy nhất và là hai mẹ con: Nguyễn Đặng Minh Mẫn và mẹ ruột, Đặng Ngọc Minh, người Trà Vinh. Bà Đặng Ngọc Minh ra tù hồi Tháng Sáu, 2014.

Trên Facebook Loi Minh của bà Minh, một Facebooker bình luận: “Đề nghị mở một đợt quyên góp tiền để giúp đỡ cho bạn Nguyễn Đặng Minh Mẫn. Mới ra tù chắc chắn là có nhiều khó khăn.”

Cựu tù nhân lương tâm Lê Văn Sơn, thuộc nhóm “Thanh Niên Công Giáo,” hiện đang định cư tại Mỹ, viết về cô Mẫn trên trang cá nhân: “Chào đón em, người con gái kiên cường chịu đọa đày 8 năm lao ngục chỉ vì yêu quê hương, yêu biển đảo Việt Nam. Minh Mẫn ơi! Biển Đông vẫn đang gào thét. Quân thù vẫn ngày đêm xâm chiến biển đảo của Việt Nam chúng ta. Hoàng Sa, Trường Sa, thềm lục địa, ngư dân Việt Nam vẫn tiếp tục bị chúng tấn công, xâm chiếm và bắn giết. Nay em về, vẫn thấy đất nước điêu linh…”

Hồi Tháng Ba, 2019, Tổ Chức Phóng Viên Không Biên Giới (RSF) phát đi thông cáo chỉ trích chính quyền CSVN “đối xử tàn tệ đối với nữ tù nhân chính trị Nguyễn Đặng Minh Mẫn trong suốt thời gian cầm tù bà này.”

Trước đó, hồi Tháng Mười Một, 2014, gia đình cho hay cô Mẫn chỉ còn 35 kg sau những lần tuyệt thực để phản đối tình trạng bạo lực trong nhà tù. (T.K.)

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Copyright © 2018, Người Việt Daily News

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

MỚI CẬP NHẬT