HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Trong lúc vẫn đang bị công luận chỉ trích vì phần biện hộ trơ trẽn trước nghị trường về phiên xử “giám đốc thẩm” tử tù Hồ Duy Hải, ông Nguyễn Hòa Bình, chánh án Tòa Án Nhân Dân Tối Cao, lại “thêm dầu vào lửa” với công văn chỉ đạo thuộc cấp phải xem một bộ phim trên truyền hình với nội dung ca ngợi ngành tòa án.
Một văn bản bị rò rỉ qua mạng xã hội và được báo Pháp Luật TP.HCM xác nhận là có thật cho thấy, ông Bình cho người phó của mình là bà Nguyễn Thúy Hiền, ký một công văn ra lệnh toàn thể cán bộ, viên chức Tòa Án Nhân Dân, Tòa Án Quân Sự các cấp xem bộ phim truyền hình “Lựa Chọn Số Phận” phát sóng từ đêm 17 Tháng Sáu trên kênh VTV1.
Bộ phim được ghi nhận là “khắc họa đậm nét hình ảnh cao đẹp của người thẩm phán–chức danh tư pháp mà đảng, nhà nước giao phó, với tinh thần thượng tôn pháp luật, nghiệp vụ xét xử sắc bén…”
Văn bản nêu trên ghi rõ việc toàn thể cán bộ ngành tòa án xem bộ phim “là nhiệm vụ chính trị quan trọng của hệ thống Tòa Án Nhân Dân” và việc này “cần được thực hiện nghiêm túc”. Hành vi ép thuộc cấp xem phim truyền hình và khuyếch trương thành “nhiệm vụ chính trị” được cho là lạm quyền và khá lạ đời, vì đây là hoạt động ngoài chuyên môn.

Theo tờ Thanh Niên, “Lựa Chọn Số Phận” là dự án phim truyền hình do Tòa Án Nhân Dân Tối Cao phối hợp với Trung Tâm Sản Xuất Phim Truyền Hình, Đài Truyền Hình Việt Nam (VFC) thực hiện nhằm kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống của ngành tòa án CSVN.
Như vậy có thể hiểu rằng bộ phim này có mục đích tuyên truyền cũng như tự ca ngợi phẩm chất của lãnh đạo hệ thống tư pháp CSVN. Cũng không loại trừ khả năng kinh phí sản xuất bộ phim được Tòa Án Nhân Dân Tối Cao chi từ tiền thuế dân.
Facebooker Hoàng Thị Mai Hương viết trên trang cá nhân: “Tòa Án Nhân Dân Tối Cao vừa ra văn bản đề nghị cán bộ công chức ngành xem một bộ phim nhiều tập trên TV như là ‘một nhiệm vụ chính trị’ (không phải là học thêm về hiến pháp, luật, về công lý, về các vụ án quốc tế, hay chí ít tìm hiểu sự thật về vụ án Hồ Duy Hải, mà là xem phim truyện nhé!) Nghệ sĩ hài cũng không thể nghĩ ra chuyện hài như thế này! Nói thật chứ Sác-lô (Charlie Chaplin) sống lại cũng chào thua! Từ bối cảnh, thời gian ra quyết định dến nội dung của quyết định, mục đích của nó và từ vựng!”
Trong một diễn biến khác, Ủy Ban Tư Pháp của Quốc Hội CSVN vừa nhóm họp và thống nhất đề nghị xem xét lại phán quyết “giám đốc thẩm” vụ Hồ Duy Hải.
Cùng thời điểm, theo báo Pháp Luật TP.HCM, Ban Nội Chính Trung ương cũng được giao nghiên cứu, đánh giá để tham mưu cho Ban Bí Thư về hướng giải quyết vụ án Hồ Duy Hải “vốn đang gây phản ứng khác nhau trong dư luận và các cơ quan tố tụng trung ương, cơ quan giám sát tư pháp”.
Giới quan sát cho rằng đây là những chỉ dấu có thể định đoạt sinh mệnh chính trị của ông Nguyễn Hòa Bình trước thềm Đại Hội 13 diễn ra vào đầu năm sau. (N.H.K) [kn]


























































