Nguyễn Phú Trọng bị chê cười vụ ‘không để lọt cán bộ giàu nhanh vào trung ương’

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Những ngày qua, các báo nhà nước được lệnh “Ban Tuyên Giáo” đăng liên tiếp các phát ngôn của ông Nguyễn Phú Trọng, người đứng đầu đảng CSVN, về “công tác nhân sự” chuẩn bị cho đại hội đảng XIII dự trù vào đầu năm sau.

Báo Zing hôm 26 Tháng Tư dẫn phát ngôn mới nhất của ông Nguyễn Phú Trọng, tổng bí thư, chủ tịch nước CSVN: “Không để lọt vào trung ương khóa mới cán bộ có khuyết điểm, trong đó có biểu hiện giàu nhanh, nhiều nhà đất nhưng không giải trình rõ nguồn gốc.”

Lời của ông Trọng lập tức gây bàn tán, vì từ nhiều năm qua, tại Việt Nam không có đảng đối lập và tự do báo chí, công luận không thể biết chi tiết về khối tài sản chìm nổi của quan chức CSVN.

Mặt khác, tài sản quan chức cũng là chủ đề cấm kỵ trên báo đảng. Những gì người ta biết đến nay chỉ là hình ảnh rò rỉ “biệt phủ, cơ ngơi” của một số vị quan chức địa phương trên mạng xã hội. Nhiều khả năng các vụ này cũng là do đấu đá nội bộ, phe phái tung ra để triệt hạ lẫn nhau trước mỗi lần “tổ chức sắp ghế.”

Nhà báo Mai Bá Kiếm, cựu phóng viên báo Phụ Nữ TP.HCM, bình luận trên trang Facebook cá nhân: “Việc kê khai tài sản của cán bộ đảng viên đã được thực hiện hơn 20 năm qua. Mẫu số chung của các năm là 100% người kê khai đúng thời hạn, đúng yêu cầu, đúng mẫu, nộp vào sổ và báo cáo đầy đủ. Không có, hoặc có rất ít trường hợp bất thường, không trung thực phải xác minh lại.”

Cựu nhà báo này đặt câu hỏi: “ Mỗi năm có hơn 1 triệu người phải kê khai tài sản nhưng chỉ có gần 4,900 trường hợp phải xác minh. Trong đó, 17 người bị xử lý kỷ luật do kê khai tài sản không trung thực. Chỉ có 17 phần triệu đảng viên kê khai gian vậy thì ông Nguyễn Phú Trọng lấy căn cứ gì để biết cán bộ nào giàu nhanh, nhiều nhà, nhiều đất?”

Liên quan đến tài sản quan chức, tờ Người Lao Động hồi Tháng Tư, 2018 dẫn lời ông Nguyễn Hạnh Phúc, tổng thư ký Quốc Hội CSVN: “Có chuyện cán bộ ta không phải là nghèo nhưng kê khai lại rất nghèo. Luật phải thiết kế làm sao có muốn tham nhũng cũng không được.”

Ông Nguyễn Phú Trọng, tổng bí thư, chủ tịch nước CSVN. (Hình: Hoàng Hà/Zing)

Đến nay, công luận thường chỉ biết đến “bề nổi” về tài sản của quan chức khi người đó phải ra tòa và bị Hội Đồng Xét Xử tuyên nộp khắc phục hậu quả sai phạm. Đơn cử là trường hợp ông Đinh La Thăng, cựu ủy viên bộ chính trị đảng CSVN, bí thư Thành Ủy Sài Gòn, người đang thụ án tổng cộng 30 năm tù.

Tờ Thanh Niên hồi Tháng Tư, 2018 cho biết ông Thăng bị tòa án thành phố Hà Nội tuyên phải bồi thường tổng cộng 630 tỷ đồng ($26.9 triệu) trong hai vụ án. Tuy vậy, con số này được cho là “bất khả” với ông Thăng.

VNExpress ghi nhận gia đình ông Thăng sinh sống tại chung cư khu đô thị Sudico, phường Mỹ Đình, Nam Từ Liêm, Hà Nội. Báo này trích lời ông Lê Xuân Hồng, trưởng cục Thi Hành An Hà Nội rằng ông Thăng “chỉ còn một căn hộ chung cư và là sở hữu chung của vợ chồng nên chỉ thu được một phần căn hộ”.

Các báo nhà nước từng thuật lại lời ông Thăng khai trước tòa hôm 26 Tháng Sáu, 2018: “Nhà tôi chỉ có một căn hộ chung cư, có bán cũng chỉ khắc phục được phần nhỏ. Nếu tòa xử đúng phần trách nhiệm của tôi thì tôi cùng gia đình cố gắng khắc phục”. (N.H.K) (kn)

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT