HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Vài ngày sau vụ được ông Nguyễn Anh Trí khen “mái đầu bạc trắng hiên ngang,” Tổng Bí Thư, Chủ Tịch Nước CSVN Nguyễn Phú Trọng lại nhận thêm “cơn mưa lời khen” từ báo đảng hôm 31 Tháng Ba.
Theo tường thuật của báo Zing, tại buổi “lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú,” ông Trọng được người dân phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, “bày tỏ tin tưởng, nhất trí cao với 100%,” tán thành việc ông ứng cử “đại biểu Quốc Hội.”

Bên cạnh những lời khen quen thuộc như “là tấm gương mẫu mực về đạo đức cách mạng cần kiệm liêm chính, chí công vô tư,” ông Trọng còn được hàng xóm khen “đi bộ cùng bà con khối phố, trò chuyện thân tình như những người hàng xóm, gia đình giản dị, hòa đồng như bao gia đình khác, tích cực đóng góp trong mọi công tác đoàn thể, xã hội ở khu dân cư.”
Cũng theo báo Zing, đáp lại cơn mưa lời khen, ông Trọng ngỏ lời “cảm ơn các ý kiến nhận xét, góp ý chân thành” và “xin hứa cố gắng hết sức mình.”
Việc “lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú” là thủ tục bắt buộc với các ứng viên “đại biểu Quốc Hội” để chứng tỏ sự đồng thuận của người dân về việc cử đại diện ở nghị viện CSVN.
Tuy vậy, trên thực tế, sự kiện này diễn ra mang tính hình thức, với việc cử tri được bố trí để lên tiếng tâng bốc giới chức lãnh đạo.
Trước ông Trọng, tờ Công An Nhân Dân hôm 24 Tháng Ba ghi nhận ông Tô Lâm, bộ trưởng Công An CSVN, cùng tám vị khác ở phường Quán Thánh, quận Ba Đình, “được 100% cử tri nơi cư trú tín nhiệm giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc Hội.”
Cả chín vị giới chức được ghi nhận “là niềm tự hào của người dân trên địa bàn” và “gần gũi với nhân dân.”

Bình luận về việc báo đảng liên tiếp đăng tải những lời khen tặng dành cho ông Trọng, nhà báo Nguyễn Thông, cựu biên tập viên tờ Thanh Niên, bình luận trên trang cá nhân: “…Nếu đứa nịnh đáng chê cười một thì kẻ thích nịnh, thích nghe nịnh đáng chê cười khinh bỉ mười. Từ xưa tới nay là vậy. Khi nịnh bò ra công khai trên diễn đàn triều đình [Quốc Hội CSVN] thì đủ biết thượng tầng xã hội đã hư hỏng, băng hoại, thối nát đến mức nào.”
Trong một diễn biến khác, theo lịch trình phiên họp Quốc Hội CSVN thì đến ngày 2 Tháng Tư, ông Trọng được các “đại biểu Quốc Hội” miễn nhiệm ghế chủ tịch nước. Sau đó, vào ngày 5 Tháng Tư, ông Nguyễn Xuân Phúc “được bầu” vào ghế này và tuyên thệ nhậm chức. (N.H.K) [qd]










