Friday, April 19, 2024

Nguyễn Thiện Nhân đặt tên đường cho cha ở nơi ông ‘hứa lèo’

SÀI GÒN, Việt Nam (NV) – Hôm 12 Tháng Mười Hai, cư dân mạng bàn tán về việc một trong những tuyến đường chính của khu đô thị mới Thủ Thiêm sắp được đặt tên Nguyễn Thiện Thành, cha của ông Nguyễn Thiện Nhân, cựu bí thư Thành Ủy Sài Gòn.

Ông Nhân tuy hiện đã rời ghế lãnh đạo Sài Gòn nhưng theo truyền thông nhà nước, vẫn được phân công “kèm cặp” ông Nguyễn Văn Nên, đương kim bí thư, cho đến hết Đại Hội 13.

Một trong những tuyến đường chính của khu đô thị mới Thủ Thiêm sắp được đặt tên Nguyễn Thiện Thành.  (Hình: Ngọc Dương/Thanh Niên)

Báo đảng ca ngợi ông Thành, vị cố giáo sư y khoa qua đời năm 2013, “là nhà giáo hết lòng vì học trò, là nhà khoa học có nhiều công trình ứng dụng vào khám chữa bệnh cho người dân.”

Được biết tên ông Thành được đặt cho con đường hiện tại có tên tạm là “Ven sông Sài Gòn.”

Tương phản với truyền thông nhà nước, dân mạng cho rằng việc đặt tên cha ông Nhân cho một con đường ở Thủ Thiêm là sự oái oăm. Bởi lẽ, đến nay, ông Nhân bị cho là “trùm hứa lèo” vì ông này nhiều lần hứa hão về việc đền bù cho dân oan Thủ Thiêm từ năm 2018 cho đến lúc rời ghế bí thư hồi giữa Tháng Mười.

Đến nay, người dân Sài Gòn vẫn nhắc một lời hứa của ông Nhân hồi Tháng Mười, 2018, được báo nhà nước ghi nhận: “Thành phố phải tập trung giải quyết dứt điểm vụ Thủ Thiêm trong năm 2019, không để khiếu kiện kéo dài. Cần phải biến thách thức thành thời cơ để lấy lại niềm tin của nhân dân.”

Lời hứa của ông Nhân mới được ông Nguyễn Thành Phong, chủ tịch Ủy Ban Nhân Dân thành phố ở Sài Gòn, điều chỉnh lại thời điểm: “Nghị quyết của Thành Ủy đặt ra mục tiêu trước Tháng Sáu, 2021, công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư cho người dân phải hoàn tất. Các cấp, ngành cần tập trung nguồn lực thực hiện kết luận thanh tra của thủ tướng và Thanh Tra Chính Phủ liên quan đến kết quả kiểm tra 160 hécta đất tái định cư của Thủ Thiêm. Các trường hợp cần áp dụng bồi thường, tái định cư bổ sung sẽ được rà soát lại. Trường hợp chưa được bố trí tái định cư hay còn khiếu nại, khiếu kiện cần được giải quyết dứt điểm.”

Ông Nguyễn Thiện Nhân (thứ hai, phải qua) nhận hoa viếng cha ông tại tư gia từ ông Nguyễn Văn Nên, bí thư Thành Ủy Sài Gòn.  (Hình: Trọng Nhân/Tuổi Trẻ)

Việc dùng tên ông Nguyễn Thiện Thành cũng như một số cố cán bộ như ông Trần Bạch Đằng, Bùi Thiện Ngộ… để đặt tên đường ở Sài Gòn cũng gây tranh luận về cách nhà cầm quyền CSVN chỉ “tôn vinh” đối với “bên thắng cuộc.”

Nhà báo tự do Tâm Chánh, cựu tổng biên tập tờ Sài Gòn Tiếp Thị nay đã bị đình bản, bình luận trên trang cá nhân: “Không lẽ đường lớn, đường đẹp để đặt tên đường cho cấp trên với chủ chốt thành phố [Sài Gòn]? Như hiện nay, có cố tổng bí thư nào không có [tên] đường. Hay ở thành phố [Sài Gòn], cố bí thư nào không thành tên đường? Thành phố không phải của riêng ai. Thời đại không thể mỗi mình đảng xây đắp. Thành phố không của riêng bây giờ, mà còn của đời đời con cháu.” (N.H.K) [kn]

MỚI CẬP NHẬT